Thánh lễ do cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ tế. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ, có quý cha cố, quý cha Quản hạt, quý cha trong Giáo phận, quý cha linh tông, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý thân nhân của cha cố, cộng đoàn Giáo xứ Quê hương cùng các cộng đoàn nơi cha cố đã phục vụ và đông đảo bà con Giáo xứ Hữu Quan.

Trước khi bước vào Thánh lễ, quý cha và cộng đoàn đã quy tụ trước phần mộ của cha cố Gioakim để dâng những lời kinh cầu nguyện cho ngài.

Sau đó, cha Inhaxiô Đoàn Thanh Vững - Quản hạt Chính Tòa, chính xứ Hữu Quan đã nói lên tâm tình tri ân tới cha cố Gioankim người đã cống hiến cho các cộng đoàn, đặc biệt là Giáo huyện Thủy Nguyên và Giáo xứ Hữu Quan; cùng cảm ơn tới Cha Tổng Đại diện Phêrô, cùng quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện nơi đây để cùng hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho cha cố được vào hưởng nhan thánh Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, cha Tổng Đại diện đã khơi lại hình ảnh của cha cố, vị mục tử đã gắn bó và hết lòng tận tụy phục vụ đoàn chiên đã được trao phó cho ngài. Cha cùng mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng lời cầu nguyện, nài xin lòng thương xót của Thiên Chúa đón nhận cha cố và hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa.

Trong phần bài giảng, Cha Tổng Đại diện Phêrô đã nhấn mạnh đến “hy tế” của Đức Giêsu trong suốt cuộc đời và ngay trong cái chết của Người. Qua đó, cha cũng liên tưởng đến cuộc đời của mỗi người Kitô hữu cũng là một chuỗi những hy tế. Khi chúng ta đón nhận bệnh tật, khó khăn, thử thách, thậm chí là cái chết với ý thức tham dự vào hy tế của Đức Giêsu là chúng ta đang được kết hợp với chính Người.

Cuộc đời của cha cố cũng là một “hy tế” bởi trong những khó khăn của thời cuộc cha vẫn luôn kiên trì và trung thành với sứ vụ của mình. Cha cố đã gieo biết bao những hạt giống, và chính cha cố đã trở nên hạt lúa mì gieo vào lòng đất với hy vọng được tan biến và mục nát để có thể trổ sinh những bông hạt và hoa trái cho đoàn chiên.

Cuối cùng cha Tổng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và phó thác cha cố Gioakim cho Lòng thương xót của Thiên Chúa.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho Ban hành giáo cũng có tâm tình tri ân cha cố Gioakim và gửi lời cảm ơn tới cha Tổng Đại diện, quý cha cố, quý cha đồng tế, quý thầy phó tế, quý tu sĩ, quý thân nhân của cha cố, cùng toàn thể cộng đoàn đã quy tụ về Giáo xứ Hữu Quan để cùng hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho cha cố Gioakim.

Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót đưa cha cố về bến bình an.

BTT Giáo phận