
Trong dịp này, gần một nghìn tín hữu quy tụ về nhà thờ Hòn Gai tham dự ngày Hành hương đầu năm kính Lòng Chúa thương xót.

Vào hồi 14g00, cộng đoàn cùng sốt sắng lần hạt lòng Chúa thương xót. 14g30, cha Giuse chủ sự giờ khấn và tôn vinh Lòng Chúa thương xót.

Đúng 15g00, Thánh lễ tôn vinh lòng Chúa thương xót do cha Giuse Dương Hữu Tình chủ sự. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ, có cha phó Giuse Phạm Quang Danh, quý tu sĩ, cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài chia sẻ, cha Giuse gợi ý sự trùng hợp kỳ diệu Thánh lễ Lòng Chúa thương xót đầu năm cũng là ngày lễ Tro, khai mạc Mùa chay thánh. Mùa chay là thời gian đặc biệt để mỗi người chúng ta cùng suy ngẫm và chiêm ngắm cuộc khổ nạn và phục sinh của Đức Giêsu. Để từ mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh, ơn cứu độ ấy được trao ban cho toàn thể nhận loại. Đồng thời, từ trái tim bị đâm thâu, Lòng thương xót của Chúa được tuôn trào.

Thánh lễ kính Lòng thương xót Chúa của ngày đầu năm mới đầu năm mới đã khép lại, nhưng mỗi người trong cộng đoàn hành hương chắc hẳn sẽ luôn cảm nghiệm được sâu sắc Lòng Chúa xót thương đã tuôn đổ trên cá nhân, gia đình và cộng đoàn của mình.
BTT giáo xứ Hòn Gai












