Trong bối cảnh thế giới đang còn nhiều nơi chìm trong khói lửa chiến tranh, nơi con người phải sống trong lo âu và bất ổn, lời kinh dâng lên Mẹ Fatima lại càng trở nên tha thiết và cấp thiết hơn bao giờ hết. Với tâm tình đó, giáo xứ Hòn Gai đã tổ chức cuộc cung nghinh Đức Mẹ cách long trọng. Đoàn rước khởi hành từ nhà thờ Hà Tu (phường Hà Tu), đi theo tuyến đường vành đai biển, tiến về trung tâm thành phố Hạ Long – tại chân cột đồng hồ.

Tại đây, đông đảo cộng đoàn tín hữu với cờ Thánh Mẫu trên tay đã hân hoan đón chào kiệu Mẹ. Trong bầu khí linh thiêng ấy, hơn 100 thành viên đội hoa của giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn dâng lên Mẹ những vũ điệu, lời kinh và tiếng hát chan chứa tình con thảo.


Sau nghi thức dâng hoa đồng tiến, đoàn rước tiếp tục di chuyển về nhà thờ trong tiếng hát cầu nguyện, khấn xin Mẹ Fatima – Nữ Vương Hòa Bình – thương ban bình an cho thế giới, cho Giáo hội, cho đất nước Việt Nam thân yêu và cho từng gia đình.

Sau đó, cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ do cha xứ Giuse Dương Hữu Tình chủ tế 

Lạy Mẹ Fatima – Nữ Vương Hòa Bình, xin Mẹ thương nhìn đến đoàn con đang khốn khó, xin đoái ban ơn lành, gìn giữ chúng con luôn sống trong an bình và tình yêu của Thiên Chúa.

BTT – Giáo xứ Hòn Gai