Cao điểm của ngày hồng phúc là Thánh lễ đồng tế lúc 10 giờ sáng, do quý Cha trong Giáo hạt Hòn Gai chủ sự, với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa.Thánh lễ diễn ra trong bầu khí linh thiêng và sốt sắng, với phần thánh nhạc do hơn 400 ca viên từ các ca đoàn trong giáo xứ đảm trách.

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Giuse Nguyễn Văn Tùng – chính xứ Hà Khẩu – đã khai triển sứ điệp phụng vụ Chúa nhật qua hình ảnh của viên quan Na-a-man và người phong cùi xứ Samari. Cha nhấn mạnh rằng, niềm vui lớn nhất không hệ tại ở việc được khỏi bệnh, nhưng là nhận ra Thiên Chúa là nguồn mạch mọi ơn lành – Đấng đang hiện diện thực sự trong Bí tích Thánh Thể, Đấng xứng đáng để mỗi người tôn thờ, yêu mến và phó thác cuộc đời.

Sau Thánh lễ, cộng đoàn cùng quý Cha bước vào giờ chầu trọng thể, sốt sắng hiệp lời cầu nguyện cho Giáo phận, cách riêng là cho những nạn nhân đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ tại miền Trung và các tỉnh Tây Bắc.
Các giáo họ trong Giáo xứ đã luân phiên chầu Mình Thánh Chúa suốt ngày, như một biểu hiện sống động của lòng yêu mến và hiệp thông trong đức tin.

Vào lúc 19 giờ, Cha xứ Giuse chủ sự cuộc rước kiệu kính Đức Mẹ Mân Côi – Quan thầy Giáo xứ. Dưới ánh nến lung linh và lời kinh Mân Côi vang vọng, đoàn rước tôn vinh Mẹ trong bầu khí linh thiêng, trang trọng. Thánh lễ Quan thầy sau đó được cử hành trong niềm vui và lòng sùng kính sâu xa.

Trong bài giảng, Cha xứ Giuse mời gọi cộng đoàn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu và biết noi gương Đức Mẹ – người môn đệ trung tín và mẫu gương tuyệt hảo của đời sống kết hiệp với Thiên Chúa.

Ngày đại lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn, với muôn vàn ơn lành thiêng liêng đổ tràn trên cộng đoàn Giáo xứ Hòn Gai.

BTT Gx Hòn Gai