
Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, các em thiếu nhi cùng với phụ huynh đã lãnh nhận Bí tích Hòa Giải. Dưới sự hướng dẫn tận tình của quý sơ Phaolô, các em được giúp xét mình, chuẩn bị tâm hồn và xưng tội cách nghiêm túc, thành tâm, để xứng đáng đón rước Chúa Giêsu Thánh Thể lần đầu tiên trong cuộc đời.


Trong Thánh Lễ Chúa nhật, các em thiếu nhi trong trang phục đồng đều đã tiến lên cung thánh trong sự nghiêm trang và cung kính để đón nhận Mình Thánh Chúa. Đồng hành với các em là sự hiện diện đầy yêu thương của cha mẹ và cộng đoàn dân Chúa, như lời nâng đỡ và cầu nguyện cho hành trình đức tin của các em.


Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha xứ Giuse đã giúp các em thiếu nhi và cộng đoàn hiểu sâu hơn về sự hiện diện của Chúa Giêsu. Ngài hiện diện vô hình và tiền hữu nơi Ba Ngôi Thiên Chúa; hiện diện hữu hình khi nhập thể trong cung lòng Đức Maria, sinh ra, rao giảng Tin Mừng, chịu chết và sống lại vinh hiển; hiện diện nơi Bí tích Thánh Thể; và hiện diện nơi nhiệm thể là Hội Thánh.

Từ đó, cha nhắc lại lời Kinh Bản hỏi thưa: “Hỏi chịu lễ là chịu ai? – Thưa: Chịu lễ là chịu Đức Chúa Giêsu, là Ngôi Hai ra đời, trọn tính Đức Chúa Trời cùng trọn tính loài người ta.”


Cuối Thánh Lễ, đại diện các em thiếu nhi đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, tri ân cha xứ, quý sơ, quý phụ huynh và cộng đoàn đã yêu thương, đồng hành và cầu nguyện cho các em trong suốt thời gian học giáo lý cũng như chuẩn bị lãnh nhận các Bí tích.


Sau Thánh Lễ, các gia đình cùng lưu lại những bức hình kỷ niệm, ghi dấu khoảnh khắc linh thiêng và đáng nhớ trong đời sống đức tin của các em thiếu nhi. Đây sẽ là dấu ấn đẹp mở đầu cho hành trình gắn bó mật thiết hơn với Chúa Giêsu Thánh Thể trong đời sống Kitô hữu.











