Ngay từ sáng sớm, Thánh lễ khai mạc lúc 5h00 do Cha xứ Vicente Phạm Văn Giáp chủ sự đã chính thức mở đầu ngày trọng đại. Sau Thánh lễ, Cha xứ đặt Mình Thánh Chúa để cộng đoàn thay phiên chầu, với sự tham dự luân phiên của các hội đoàn và từng cá nhân đến thinh lặng chiêm ngắm Thánh Thể.

Trong Thánh lễ tạ ơn lúc 16h00, Cha Vicente khởi đi từ bài Tin Mừng Gioan để dẫn dắt cộng đoàn suy niệm về Lòng Thương Xót của Chúa – dòng chảy cứu độ không bao giờ cạn dành cho nhân loại. Ngài nhấn mạnh: trái tim bị đâm thâu của Đức Kitô chính là nguồn phát xuất máu và nước – biểu tượng cho ơn cứu độ, ánh sáng và sự sống mới cho thế giới.
Cha mời gọi mỗi tín hữu trở thành môn đệ của lòng thương xót, sống yêu thương, tha thứ và phục vụ cách âm thầm trong chính đời sống gia đình, công việc và xã hội.
Cha Vicente tha thiết chia sẻ với cộng đoàn: Đức tin không chỉ dừng lại ở nhà thờ, mà phải tỏa sáng qua từng hành động, ánh mắt, lời nói mỗi ngày. Sức mạnh để thực hiện điều đó chính là Thánh Thể – nguồn nuôi dưỡng linh hồn, nâng đỡ con người trong mọi thử thách.

Ngày Chầu Lượt đã khép lại trong tâm tình cảm tạ, tri ân. Những giờ phút thinh lặng bên Thánh Thể hôm nay chắc chắn sẽ trở thành hành trang thiêng liêng quý giá, thúc đẩy mỗi người trung tín hơn, nhiệt thành hơn trên hành trình sống đạo giữa lòng đời.
Xin tạ ơn Chúa vì hồng ân ngày Chầu. Nguyện xin Vua Giêsu Thánh Thể tiếp tục ngự trị, thánh hóa từng tâm hồn tại Giáo xứ Hải Ninh, để đời sống đức tin nơi đây mỗi ngày thêm vững mạnh và đơm hoa kết trái trong yêu thương, phục vụ và hiệp thông
Btt gx Hải Ninh