Món quà yêu thương trao tặng, như lời chia sẻ của cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vang, là hoa trái bác ái của những ngày Mùa Chay. Hưởng ứng lời kêu gọi, người tín hữu Hải Dương, từ trẻ đến già đều quảng đại hưởng ứng. Người ít kẻ nhiều nhưng điều đáng giá hơn cả, đó là việc làm xuất phát từ tấm lòng nhân ái và là việc làm cụ thể của tình yêu thương Chúa dạy, chứ không chỉ là lời nói suông. Chuyến bác ái càng gia tăng ý nghĩa diễn ra trong ngày Chúa nhật II - Chúa nhật của lòng thương xót. Như lời phát biểu của cha trưởng đoàn, những món quà trao tặng làm cho thuật ngữ “Lòng thương xót” được nên trọn vẹn ý nghĩa, khi được thể hiện qua những nghĩa cử yêu thương.

Trước khi trao món quà vật chất, phái đoàn đã tặng cho người bệnh phong món quà thiêng liêng qua thánh lễ kính Lòng thương xót Chúa. Chúa yêu thương mọi người, nhưng tình yêu ấy luôn ưu tiên cho những người khốn khổ, cách riêng với các bệnh nhân phong. Người bệnh không chỉ đau khổ về thể xác, mà còn tinh thần và cả linh hồn nữa. Như thế, có thể nói, người phong cùi là người đau khổ nhất trong những người đau khổ. Vì vậy, đây cũng là đối tượng Chúa thương hơn cả. Cha giảng lễ đã giúp cho người tham dự nhận biết điều ấy qua việc Chúa Giêsu chữa lành cho mười người phòng cùi (Lc 17, 11-19) hay Người chạnh lòng thương chữa cho người thanh niên mắc bệnh này (Mc 1,40-46).

Ngày hôm nay Đức Giêsu không hiện diện hữu hình để chữa lành những người bệnh phong, tuy nhiên Người vẫn thương xót và cứu chữa họ qua những trung gian là những khí cụ của lòng thương xót. Trong các hoạt động của lòng thương xót, chính Chúa tác động nơi những tấm lòng hảo tâm và an ủi cho những ai thiện chí làm việc lành. Các cộng việc yêu thương trong ngày hôm nay, theo lời cha Giuse chia sẻ, là minh chứng cho lòng thương xót Chúa. Lắng nghe những lời này, dù có nhiều bệnh nhân chưa có niềm tin vào Chúa, nhưng vẫn cảm nhận thấy Người vẫn xót thương những ai cần đến lòng thương xót. Cảm nghĩ ấy không chỉ giúp cho cuộc sống của họ tích cực hơn, mà còn thắp lên trong tâm hồn niềm vui và hy vọng.

Với tình tương thân tương ái, sau thánh lễ, phái đoàn đã trao những món quà yêu thương cho những người hiện diện. Với các bệnh nhận nặng, quý cha, Ban hành giáo và các em thiếu nhi cùng những người đồng hành đã chia nhau đến tận phòng để thăm hỏi và trao quà. Nhưng nụ cười như còn nghẹn lại mà vẫn ấm áp tình thân, những cái bắt tay gượng gạo bởi sự xù xì do căn bệnh quái ác gây nên, mà vẫn chan chứa tình người nhân ái.

Thật cảm động khi chứng kiến những cảnh đời vừa đau, vừa khổ, mà không biết làm gì hơn là trao tặng họ chút tình thương xót của tình Chúa, tình người. Chỉ một chút thôi, nhưng vẫn hy vọng đem đến cho cuộc đời những con người hẩm hiu này chút niềm vui nhỏ của cuộc sống, một chút hy vọng le lói cho ngày mai … Đó cũng là ý nghĩa của chuyến đi mang theo tinh thần: “Phục sinh yêu thương, lan toả hy vọng” trong Năm thánh “Những người hành hương của hy vọng” này.

Bài viết: Chứng Nhân

Ảnh: Vũ Hoàng – Hoài Chi