Khởi đầu Mùa Chay, nhằm giúp các tín hữu sống tâm tình sám hối trở về với Chúa và canh tân đời sống như mục đích chính yếu của mùa đặc biệt này, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Vang đã lên kế hoạch cho các hội đoàn, các giới tĩnh tâm, xưng tội. Các công việc này đã được nhiều người tín hữu hưởng ứng. Trong các việc đạo đức Mùa Chay, ngoài việc tích cực tham dự các buổi ngắm sự Thương khó Chúa Giêsu, người dân nơi đây còn có lòng yêu mến Chúa Giêsu khổ nạn cách riêng qua 14 chặng đàng Thánh Giá. Cứ vào mỗi tối thứ Sáu, cộng đoàn tín hữu đông đảo, đủ mọi thành phần, lại cùng nhau sốt sắng “đi lại chặng đàng Thánh Giá Chúa đã đi”. Nhờ những tâm tình đó, mà các cử hành Tam nhật Vượt qua, đỉnh cao của năm phụng vụ, đã được rất đông tín hữu tham dự với lòng mến nồng nàn và mang đến “niềm vui và hy vọng” cho những ngày cực thánh năm nay.
“Niềm vui và hy vọng” có được của dịp đại lễ năm nay nơi giáo xứ Hải Dương còn được tiếp sức bởi tinh thần Năm thánh “Những người hành hương của hy vọng”. Quả thế, qua các buổi hành hương nơi Đền thánh tử đạo Hải Dương, các tín hữu đã tham gia tổ chức các cuộc hành hương cách tích cực và tham dự cách sốt sắng các nghi thức hành hương. Những tâm tình này cũng góp phần làm cho đời sống đức tin của người dân nơi đây sinh động, các sinh hoạt thêm sầm uất hơn.
Tuy nhiên, “niềm vui và hy vọng” của giáo xứ Hải Dương được khơi nguồn và thể hiện cách đặc biệt qua việc đón nhận 5 anh em tân tòng trong Đêm vọng Phục sinh. Trong số này, chỉ có một người qua con đường hôn nhân, còn 4 người tự nguyện tìm đến với Chúa. Trong số 4 người, thì 3 người vốn đã là con nhà Công giáo, nhưng vì lý do nào đó, đã không được rửa tội khi còn nhỏ, giờ đây muốn được làm con Chúa như cha mẹ mình. Niềm ước mong ấy được thể hiện qua việc đi lễ ngày Chúa Nhật, dù chưa lãnh nhận Bí tích Thánh tẩy, và tích cực tham gia các công việc của giáo xứ khi được mời gọi. Trường hợp còn lại với hoàn cảnh đặc biệt hơn, khi mắc vào một tệ nạn xã hội, ông đã trông cậy nơi Chúa mà vượt qua. Vì thế, ông luôn đặt niềm tin yêu nơi Chúa. Tâm tình này được thể hiện qua việc ông rất chăm đọc Kinh Thánh và trang hoàng đẹp đẽ bàn thờ Chúa trong nhà. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, nhưng tất cả đều có điểm chung là họ đã khám phá ra Chúa là “niềm vui và hy vọng” cho cuộc sống của mình. Sự chững chạc về tuổi tác và chín chắn về sự từng trải càng làm cho niềm xác tín ấy trở nên mạnh mẽ và vững vàng hơn.
Việc cử hành Bí tích Thánh tẩy không chỉ làm cho nghi thức Đêm cực thánh thêm long trọng và linh thiêng, mà còn diễn tả ý nghĩa của Năm thánh 2025. Bởi năm người tân tòng chính là hoa trái của đường hướng mục vụ nơi Giáo hội Việt Nam: “Cùng nhau loan báo Tin mừng”. Đây cũng là hoa trái của Năm thánh hoàn vũ, khi có thêm những người trên hành trình: “Những người hành hương của hy vọng” tiến về Nước Trời.
“Niềm vui và hy vọng” của năm anh em tân tòng đã lan toả đến người thân trong gia đình và cộng đoàn. Bầu khí ấy đang mở ra cho một tương lai với hy vọng tươi sáng. Bởi, niềm vui ấy đang tiếp thêm sự hứng khởi cho đời sống đức tin nơi giáo xứ và niềm hy vọng đang tiếp thêm sức mạnh cho các sinh hoạt sống đạo, nhất là công cuộc truyền giáo và tái truyền giáo mà Giáo phận cũng như Giáo xứ đang nỗ lực thực thi.
Được biết, cùng với việc tổ chức các sinh hoạt đạo đức Mùa Chay, vị chủ chăn giáo xứ còn phát động việc chia sẻ bác ái. Giáo xứ sẽ tổ chức trao những món quà yêu thương từ chương trình này cho các bệnh nhân phong tại Chí Linh, vào sáng Chúa Nhật II Phục sinh – Lễ kính lòng Chúa thương xót (27/4). Nghĩa cử ấy cho thấy ý nghĩa của việc mừng đại lễ, đồng thời như muốn “niềm vui và hy vọng” không giữ lại cho riêng mình, mà còn được toả lan đến tha nhân, nhất là những ai đang cần đến những điều ấy.
Chứng Nhân