Thánh lễ mừng trọng thể với sự hiện của quý cha: Cha Cố Đaminh Nguyễn Chấn Hưng, Cha Cố Antôn Nguyễn Văn Uy, Cha Giuse Phạm Cao Đỉnh, Cha Đaminh Cao Văn Đức, Cha Antôn Lê Hoà Tuy, Cha Gioakim Vũ Văn Tuyền, Cha xứ Antôn Nguyễn Văn Thạch và cha phụ tá Gioan Baotixita Nguyễn Thành Dinh, cùng quý chức Ban hành giáo, quý hội đoàn và quý khách hiệp dâng Thánh lễ.


Trước khi bắt dầu Thánh lễ, cộng đoàn cùng cầu nguyện trước Tượng Cha Thánh Đaminh tại khuôn viên nhà chung giáo xứ. Sau đó, cộng đoàn cùng cung nghinh tượng vào trong nhà thờ và bắt đầu Thánh lễ.

Chia sẻ lời Chúa trong Thánh lễ, Cha Cố Đaminh khởi đi từ Thánh Vịnh 126 câu 5 “Ai nghẹn ngào ra đi gieo giống, mùa gặt mai sau khắp khởi mừng” để nói về đời sống chứng nhân tử vì đạo của Cha Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên. Cha Thánh Đaminh là người hiền lành, thánh thiện, đạo đức sốt sắng. Năm 1825, lúc 39 tuổi, Ngài được bài sai về làm cha xứ giáo xứ Đông Xuyên. Cha Thánh coi giáo xứ 13 năm, trải qua 7 năm yên ổn, bình an, nhưng về sau giặc cướp, mất mùa dẫn làng Đông Xuyên cũng vô cùng khốn quấn. Trong những năm tháng đó, trong vai trò là cha xứ, Ngài vẫn một lòng trung thành, chia sẻ những khốn khó cùng bà con. Ngày 26/11/1839, Cha Thánh chịu tử đạo tại pháp trường Bảy Mẫu, chịu chém đầu cùng cha Đinh Đức Dụ. Tháng Giêng năm 1841, thi hài Cha được đưa về Lục Thuỷ. Ngày 27/5/1900, Đức Giáo hoàng Leo XIII suy tôn Cha lên bậc Chân phước. Ngày 19/6/1988, Đức Giáo hoàng Gioan Phaolo II, nâng Cha lên bậc Hiển Thánh.

Trong cuộc sống xã hội hiện đại còn có những khuynh hướng duy vật chất, hưởng thụ, ngại hi sinh cho nhau, Cha Cố Đaminh liên hệ hình ảnh một Thiên Chúa sẵn sàng từ bỏ để trở nên con người để cứu con người. Đồng thời, có nhiều thứ cao quý nhưng có thứ cao quý hơn, đó chính là Thiên Chúa. Cha Thánh Đaminh đã chọn Chúa là cùng đích và lý tưởng cuộc đời cho nên dù gông cùm tù ngục, bách hại, Ngài vẫn trung kiên tuyên xưng Chúa trước người đời. Phúc tử đạo của Cha Thánh là mình chứng hùng hồn về một đời sống làm chứng cho Chúa Giêsu.

Qua ánh sáng lời Chúa, Cha Cố Đaminh mời gọi cộng đoàn phụng vụ luôn biết sống chứng nhân giữa lòng xã hội hôm nay. Cha Thánh Đaminh đã phải đổ máu để làm chứng. Trong xã hội hiện đại hôm nay, người tín hữu cũng có thể chịu tử đạo nhưng ‘tử đạo không thấy máu’. Cuộc tử đạo ấy chính là làm chứng về đời sống với lương tâm ngay thẳng, chống lại những mối lợi bất chính, yêu thương tha thứ cho anh chị em, sống hiệp nhất… Để được như vậy, Cha giảng lễ mời gọi cộng đoàn hãy siêng năng cầu nguyện với Chúa, xin Cha Thánh bầu cử hầu có thể vượt qua những cơn thử thách trong cuộc sống xã hội nhiều cám dỗ hôm nay và để theo Chúa đến cùng.

Sau bài giảng, Thánh lễ tiếp diễn với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng cầu nguyện cùng Ban Kim Nhạc của giáo xứ.

Theo Hạnh các Thánh Tử Đạo Việt Nam của HĐGM, Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên còn có tên là Doãn, sinh năm 1786 tại làng Hưng Lập, Nam Ðịnh (nay là họ Tân Mỹ, Nguyệt Lãng, Thái Bình). Từ bé cậu được cha mẹ gửi gắm cho Đức cha Delgado - Y, được gửi vào chủng viện và thụ phong linh mục năm 1819. Cũng năm đó, cha Xuyên lãnh tu phục dòng Đa Minh. Lần lượt cha phụ trách các xứ Phạm Pháo - Bùi Chu, xứ Kẻ Mèn - Thái Bình, nơi cha lập họ mới Thanh Minh (nay là xứ Thanh Minh), rồi xứ Đông Xuyên. Năm 1836, cha được bổ nhiệm làm phụ tá tại Chủng viện Ninh Cường. Năm sau, cha về giúp Đức cha Delgado - Y làm quản lý Giáo phận Đông Đàng Ngoài.

Câu nói chứng tá của Cha Thánh: “Dù sống dù chết, tôi cũng không bỏ đạo. Tôi chọn cái chết để sống đời đời, hơn là nghe quan sống thêm ít lâu mà muôn đời bị tiêu diệt”.

BTT Gx Đông Xuyên