
Mở đầu chương trình, toàn thể cộng đoàn cùng tham dự Thánh lễ. Mọi người cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin chân thành, mong Ngài luôn gìn giữ, chở che và đồng hành cùng các thiếu nhi trên hành trình trưởng thành trong đức tin và nhân cách.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ đã nhắn nhủ các em thiếu nhi hãy luôn biết sống như những "mảnh trăng sáng" hay "ánh đèn lung linh" chăm ngoan, vâng lời cha mẹ, học giỏi và giữ lòng bao dung, nhân ái với bạn bè. Bên cạnh đó, Cha cũng hướng lời đến các bậc phụ huynh và cộng đoàn, nhắc nhở về trách nhiệm yêu thương, đồng hành và nuôi dưỡng đức tin cho thế hệ trẻ, giúp các em lớn lên trở thành những Kitô hữu tốt lành và người có ích cho xã hội.

Sau Thánh lễ, sân nhà thờ trở nên rộn ràng với các hoạt động sinh hoạt Trung Thu phong phú. Các em thiếu nhi đã hào hứng tham gia các trò chơi tập thể, thử sức với những câu đố vui náo nhiệt và cùng nhau đếm ngược đến khoảnh khắc phá cỗ, nhận quà. Tiếng cười đùa trong trẻo cùng niềm vui thơ ngây của các em đã làm nên nét đẹp trọn vẹn cho đêm hội.
Đêm hội khép lại trong niềm hân hoan và lòng biết ơn sâu sắc của các thiếu nhi Xứ đoàn Laurensô đối với Cha xứ, Ban Hành giáo, quý ân nhân, quý phụ huynh cùng toàn thể cộng đoàn – những người đã âm thầm hy sinh và góp sức mang đến cho các em một mùa Trung Thu đầm ấm.
BTT Gx. Đồng Xá
Mời xem thêm ảnh tại đây.
