Di ảnh Giáo hoàng Phanxicô được đặt trên cung thánh, nơi linh thiêng nhất trong nhà thờ, để mọi người có thể hướng lòng cầu nguyện. Không gian đó cũng thể hiện tình yêu thương, sự vâng phục và biết ơn của những người con thảo trong giáo hội Việt Nam, cách riêng là giáo xứ Đồng Xá đối với Ngài .
Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Giuse mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức cố Giáo hoàng Phanxicô, xin Chúa sớm ban cho Giáo hội một vị mục tử mới để tiếp tục dẫn dắt đoàn chiên của Người.
Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha xứ Giuse đã chia sẻ với cộng đoàn những nét đặc trưng rất đời thường của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô. Một vị Giáo Hoàng chạm đến tâm trí và trái tim của nhiều người, vị mục tử nhân lành luôn gần gũi, cởi mở với hết mọi người và nhạy bén với dấu chỉ thời đại, một tiếng nói can đảm vì hòa bình. Đức Phanxicô cũng là biểu tượng của lòng khiêm nhường và sự cảm thông. Ngài sống tại nhà thánh Marta, thường xuyên liên hệ trực tiếp với những người yếu thế, lên tiếng mạnh mẽ cho người di cư, người nghèo và môi trường sống, để lại nhiều dấu ấn trong lòng người dân thế giới. Ngài đã mang ánh sáng và niềm hy vọng đến cho những nơi tăm tối nhất của thế giới. Cuộc đời của Ngài là lời chứng sống động cho tình yêu, sự tha thứ và lòng bao dung.
Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Kết thúc Thánh lễ, mọi người ra về trong tâm tình tri ân, nguyện xin noi gương Đức cố Giáo hoàng, để trở nên ánh sáng và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời.
BTT. Gx Đồng Xá