Cha Giuse Nguyễn Thanh Phong đã phục vụ tại giáo xứ Đồng Giá từ ngày 18/4/2004 cho tới khi qua đời. Trong suốt thời gian thi hành sứ vụ tại đây, ngài luôn được mọi người yêu mến bởi đời sống đạo đức, khiêm nhường và tinh thần tận tụy hy sinh vì đoàn chiên. Cha Phong đã được Chúa gọi về lúc 16g10, thứ Ba, ngày 14/12/2010, để lại nhiều tiếc thương cho đoàn chiên và anh em linh mục.

Nhân kỷ niệm ngày giỗ lần thứ 15 của cha Giuse, Cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên đã hiện diện và chủ tế Thánh lễ. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện đông đảo của quý Cha, quý tu sĩ, quý thân nhân gia đình Cha Cố, quý chức hai giáo xứ Đồng Giá – Gia Đước và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bài giảng lễ, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã dựa trên hình ảnh “hạt lúa mì rơi xuống đất và thối đi”, qua đó làm nổi bật đời sống hy sinh âm thầm và tinh thần khiêm nhường trong sứ mạng linh mục của Cha Giuse Nguyễn Thanh Phong. Cuộc đời và sứ vụ của ngài được ví như hạt lúa gieo vào lòng Giáo Hội: chấp nhận hao mòn, quên mình để sinh nhiều hoa trái thiêng liêng cho cộng đoàn. Cuộc đời của ngài cũng được sánh ví như ngọn nến, nến để có thể chiếu sáng và tỏa hơi ấm thì cũng phải chấp nhận hao mòn. Ngài không chỉ là một mục tử hết lòng vì đoàn chiên, mà còn là người anh em thân thiện trong linh mục đoàn và là người anh, người thầy đáng kính của các linh mục trẻ.

Cuối thánh lễ, Cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chiến chính xứ Đồng Giá đã thay mặt cộng đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới quý Cha, quý Tu sĩ và toàn thể cộng đoàn đã về hiệp thông cầu nguyện trong ngày giỗ của Cha Phong; đồng thời nhắc lại những công khó, hy sinh và tình yêu mục tử mà ngài đã dành trọn vẹn cho giáo xứ trong những năm tháng coi sóc nơi đây.

Thánh lễ giỗ lần thứ 15 khép lại trong tâm tình tri ân và hy vọng. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương ân thưởng cho Cha Giuse Nguyễn Thanh Phong trong hạnh phúc vĩnh cửu bên Chúa muôn đời.

BTT Giáo xứ Đồng Giá