Thánh lễ do cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện – Quản lý Tòa giám mục Hải Phòng, đồng thời là cha đỡ đầu của nữ tu, chủ sự. Hiệp thông trong thánh lễ có quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, thân nhân, quý khách gần xa cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ.
Sau khi chính thức tuyên khấn trọn đời vào ngày 25/6/2025 tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Sặt, hôm nay nữ tu Maria trở về quê hương để cùng gia đình và cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, nguồn mạch mọi ơn lành trong đời sống thánh hiến.
Chia sẻ trong bài giảng, cha Đaminh Nguyễn Thế Hưng – chính xứ Kim Lai đã dẫn dắt cộng đoàn suy niệm về ơn gọi và hành trình sống đời tu sĩ. Người tu sĩ được mời gọi nên một với Đức Ki-tô qua đời sống cầu nguyện, hy sinh, từ bỏ và trung thành. Dù phải đối diện với bao thách đố, con đường tận hiến vẫn là hành trình yêu thương, là ánh sáng hy vọng giữa thế giới đầy biến động hôm nay. Ngài cũng tha thiết mời gọi các bạn trẻ can đảm lắng nghe và quảng đại đáp lại lời mời gọi của Thiên Chúa.
Trước khi thánh lễ kết thúc, nữ tu Maria Nguyễn Thị Thanh xúc động dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến quý cha, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân, gia đình và cộng đoàn. Đặc biệt, nữ tu nhắc đến những người đã đồng hành, nâng đỡ và chuẩn bị cho thánh lễ hôm nay được sốt sắng và trang trọng, trong đó có cha nghĩa phụ Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện, cha xứ Giuse Nguyễn Văn Chiến, cha phó Gioakim Nguyễn Đình Tịnh, cha Đaminh chia sẻ lời Chúa và cũng là người thân trong gia đình, cha cố Gioakim Nguyễn Đức Báu, cha cố Giuse Nguyễn Thanh Phong, Dì Tổng phụ trách, Hiệp hội cũng như quý chức Ban hành giáo và cộng đoàn dân Chúa đã luôn yêu thương cầu nguyện.
Trong tâm tình tạ ơn, nữ tu Maria tha thiết xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện để chị luôn trung thành bước theo Đức Ki-tô và sống trọn vẹn đời dâng hiến. Ước mong câu Lời Chúa: “Tôi sống, nhưng không còn là tôi sống, mà là Đức Ki-tô sống trong tôi” (Gl 2,20) – cũng là châm ngôn đời tu của nữ tu, sẽ mãi là ánh sáng soi đường trong hành trình bước theo Chúa. Nguyện xin Thiên Chúa là Tình Yêu tuôn đổ muôn ơn lành trên nữ tu Maria và trên mọi tâm hồn đang quảng đại sống đời thánh hiến giữa lòng Hội Thánh.
Ban Biên tập gp
Hình ảnh: Lê Định THP