

Trước đó, các gia đình đã trở về quê hương, thăm viếng, chăm sóc và dọn dẹp phần mộ của tổ tiên trong tâm tình hiếu thảo. Vào giờ lễ, từng ánh nến lung linh hoà quyện với làn khói hương trầm đã làm dậy lên một bầu khí thiêng liêng và xúc động, nơi mà tình thân, ký ức và đức tin gặp gỡ trong cầu nguyện.

Chia sẻ Lời Chúa, Cha Isidoro nhấn mạnh: “Vườn thánh không chỉ là nơi an nghỉ, mà còn là vườn của niềm hy vọng, bởi nơi đây mọc lên những cây Thánh Giá – biểu tượng của sự sống lại và ơn cứu độ.” Ngài khơi lại niềm tin vào sự sống đời đời, qua lời chứng của Thánh Kinh và niềm hy vọng vững vàng nơi Đức Kitô Phục Sinh, đồng thời mời gọi cộng đoàn biết sống xứng đáng là con cái Chúa, sống hiếu nghĩa và chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ sau cùng trong vinh quang Nước Trời.


Thánh lễ khép lại trong tâm tình sốt sắng. Cộng đoàn cùng chung tay dọn dẹp, hỗ trợ Ban hành giáo, rồi ra về trong niềm tin yêu và hy vọng. Dù chia ly và mất mát là điều không tránh khỏi, nhưng với đức tin, người tín hữu luôn xác tín: “Chết không phải là hết, nhưng là cửa ngõ bước vào sự sống vĩnh cửu trong Đức Kitô.”
BTT Giáo xứ Đông Côn













