
Cha Giuse là người con của Giáo họ Ba Khu, có nguồn gốc từ những gia đình quê hương Đông Côn di cư vào miền Nam lập nghiệp, thuộc Kênh C2- Giáo phận Long Xuyên. Trải qua những biến chuyển của lịch sử, dù sống xa quê hương, các gia đình vẫn gìn giữ đời sống đức tin và mối dây gắn bó với quê cha đất tổ. Nơi vùng đất mới, Thiên Chúa cũng thương ban cho các gia đình nhiều người con quảng đại dâng mình trong đời sống Linh mục và tu sĩ.

Niềm vui hôm nay càng trở nên đặc biệt đối với Giáo xứ Đông Côn. Cách đây ít ngày, ngày 7/8, cộng đoàn cũng được đón cha mới Phêrô Bùi Văn Khương, thuộc Giáo phận Lạng Sơn – Cao Bằng, trở về dâng Thánh Lễ tạ ơn. Và hôm nay, Giáo xứ lại vui mừng đón cha mới Giuse từ miền Nam trở về thăm quê hương, dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và gặp gỡ cộng đoàn Dân Chúa nơi miền Bắc.

Mở đầu Thánh Lễ, cha mới Giuse bày tỏ tâm tình cảm tạ Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã thương ban cho bản thân cha, gia đình, Tu đoàn và các cộng đoàn đã đồng hành với cha trên hành trình ơn gọi. Cha cũng bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở về với quê hương nguồn cội, một vùng đất giàu truyền thống đức tin. Với cha, cuộc trở về hôm nay còn là dịp để tri ân các bậc tiền nhân đã gìn giữ, trao truyền đức tin, để từ mạch nguồn ấy, hạt giống ơn gọi được nảy nở và sinh hoa trái.

Trong Thánh Lễ, cha nghĩa phụ Antôn Đoàn Văn Vinh, nguyên Tổng Phụ trách Tu đoàn Tông đồ Giáo sĩ Nhà Chúa, chia sẻ Lời Chúa và gửi đến cha mới Giuse những tâm tình sâu sắc về căn tính cũng như sứ vụ của người Linh mục.

Khởi đi từ Tin Mừng Chúa Nhật XXI Thường Niên, với lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô và việc Chúa Giêsu đặt ông làm nền tảng xây dựng Hội Thánh, cha Antôn nhấn mạnh rằng Hội Thánh được hình thành từ những con người mỏng giòn, yếu đuối, nhưng vẫn trường tồn bởi chính Thiên Chúa là nguồn sức sống và là Đấng gìn giữ Hội Thánh.
Từ đó, cha mời gọi mỗi Kitô hữu sống ba thái độ căn bản: khiêm tốn, cảm thông và tín thác. Khiêm tốn để nhận ra giới hạn của chính mình và mở lòng cho Chúa Thánh Thần hoạt động; cảm thông trước những yếu đuối, vấp ngã của anh chị em để nâng đỡ nhau; và tín thác để biết trao phó cuộc đời trong bàn tay yêu thương của Thiên Chúa.
Cách riêng với cha mới Giuse, cha nghĩa phụ phác họa hình ảnh người mục tử mà cộng đoàn Dân Chúa mong đợi: một Linh mục biết quan tâm đến những người yếu đuối, nghèo khó và những mảnh đời bị bỏ quên; một người mục tử khiêm nhường, nhã nhặn, không tìm kiếm của cải hay quyền lợi cho mình; biết vâng phục Bề trên, sống tình huynh đệ với anh em Linh mục, tận tâm cử hành phụng vụ, chăm lo việc rao giảng Lời Chúa và trung thành với sứ vụ được trao phó.
Hướng về chặng đường mục vụ đang mở ra trước mắt cha mới, cha Antôn gửi gắm niềm hy vọng rằng những tâm hồn đang đói khát, lầm lỡ hay bất hạnh có thể tìm thấy nơi người Linh mục sự cảm thông, bao dung và nâng đỡ. Cha cũng nhắn nhủ cha Giuse hãy luôn gìn giữ ngọn lửa nhiệt thành, tình yêu và lý tưởng của những ngày đầu đời Linh mục, để can đảm “ra khơi thả lưới” trên mọi nẻo đường sứ vụ.
Cuối bài giảng, cộng đoàn cùng hướng lòng cầu xin Thiên Chúa gìn giữ cha mới và các Linh mục luôn trung thành với ơn gọi; đồng thời phó thác các ngài cho sự đồng hành và chở che của Đức Maria.

Sau phần hiệp lễ, đại diện Ban Hành giáo, quý chức và cộng đoàn Giáo xứ bày tỏ niềm vui, lòng quý mến qua những lẵng hoa tươi thắm chúc mừng cha mới Giuse.


Trước khi kết thúc Thánh Lễ, cha Giuse xúc động dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn tới quý cha, quý chức, cộng đoàn, ân thân nhân cùng tất cả những người đã yêu thương, cầu nguyện và góp phần để ngày lễ tạ ơn tại quê hương được diễn ra trang nghiêm và sốt sắng.

Thánh Lễ khép lại nhưng để lại một niềm vui đặc biệt nơi cộng đoàn Giáo xứ Đông Côn. Những cuộc di cư năm xưa tưởng như khiến những người con quê hương phải xa cách nhau, nhưng trong đức tin, khoảng cách địa lý không thể làm mất đi tình quê và mối dây hiệp thông. Trái lại, qua thời gian, những hạt giống đức tin được cha ông mang theo đến vùng đất mới đã tiếp tục nảy nở và sinh nhiều hoa trái.



Tạ ơn Thiên Chúa vì từ một quê hương, những người con Đông Côn dù ở miền Bắc hay miền Nam vẫn gặp nhau trong cùng một đức tin, cùng một cội nguồn và cùng niềm vui thuộc về đại gia đình Hội Thánh. Xin Chúa tiếp tục gìn giữ cha mới Giuse Vũ Xuân Ngọc, để trên mọi nẻo đường sứ vụ, cha luôn là người mục tử nhiệt thành, khiêm nhường và quảng đại phục vụ đoàn chiên Chúa trao phó.
Bài viết: Xin Vâng
Hình ảnh: Xuân Thắng
