Nhắc đến Đại Hải, có lẽ nhiều người chỉ nghe như một tên gọi bình thường. Thế nhưng, khi tìm hiểu kỹ hơn, tên gọi ấy lại chất chứa cả một miền ký ức đức tin. Chữ “Đại” gợi nhớ đến Đức cha Cố Giuse Trương Cao Đại, Nguyên Giám mục Giáo phận Hải Phòng; còn chữ “Hải” gắn với Giáo phận Hải Phòng. Điều này càng trở nên ý nghĩa hơn khi ngày 29/6 hằng năm cũng là ngày giỗ của Đức cha Cố Giuse Trương Cao Đại.

Sau biến cố di cư năm 1954, khi nhiều đồng bào miền Bắc vào Nam lập nghiệp, Đức cha Cố Giuse Trương Cao Đại đã thao thức tìm kiếm những vùng đất mới, để bà con giáo dân gốc Bắc, cách riêng những cộng đoàn xuất thân từ Giáo phận Hải Phòng, có nơi quy tụ, sinh sống và gìn giữ đức tin. Từ dòng chảy ấy, Giáo xứ Đại Hải được hình thành với sự hiện diện của nhiều gia đình Công giáo đến từ các giáo họ gốc Giáo phận Hải Phòng như Ngọc Lý, Cựu Viên, Quỳnh Côi (Kẻ Bượi), Bạch Long và nhiều gia đình khác.


Trải qua năm tháng, các thế hệ con cháu nơi đây vẫn âm thầm gìn giữ truyền thống đạo đức, bản sắc phụng vụ và tinh thần “nhớ tổ, nhớ nguồn” của quê hương Giáo phận Mẹ. Trong khuôn viên nhà thờ Đại Hải hôm nay, phần mộ Cha Đaminh Trần Quang Huy vẫn được gìn giữ, để các thế hệ giáo dân luôn tưởng nhớ vị mục tử đã có công khai sáng và vun đắp cộng đoàn. Từ cộng đoàn di cư này, Thiên Chúa cũng đã cho trổ sinh nhiều hoa trái ơn gọi, với nhiều người con Đại Hải quảng đại dâng mình cho Chúa trong đời sống Linh mục và Tu sĩ.

Mối dây hiệp thông giữa Giáo phận Hải Phòng và Giáo xứ Đại Hải còn được tiếp nối qua các thế hệ chủ chăn. Ngày 13/3/2012, Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, khi ấy là Giám mục Giáo phận Hải Phòng, đã đến thăm và dâng Thánh Lễ tạ ơn tại Đại Hải. Dịp này, ngài nhắc lại ý nghĩa tên gọi Đại Hải như một dấu chỉ tình nghĩa: “Đại” gợi nhớ Đức cha Giuse Trương Cao Đại, còn “Hải” là Hải Phòng.


Trong những ngày này, khi đông đảo tín hữu từ khắp nơi quy tụ về Tắc Sậy để tham dự đại lễ tôn phong Chân phước Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, Đức cha Vinh Sơn và đoàn hành hương Giáo phận Hải Phòng cũng lên đường trong tâm tình hiệp thông và cầu nguyện. Đoàn khởi hành từ sân bay Cát Bi – Hải Phòng và đến sân bay quốc tế Cần Thơ vào khoảng 18h00 cùng ngày.

Tại sân bay quốc tế Cần Thơ, Đức cha và đoàn được quý chức, quý cố cùng bà con giáo dân thân tình chào đón. Những nụ cười, những cái bắt tay và niềm vui gặp gỡ đã làm cho hành trình thêm ấm áp, như một cuộc trở về trong tình hiệp thông của những người con cùng chung cội nguồn đức tin.

Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển gần 50km để về Giáo xứ Đại Hải do Cha xứ Phêrô Chu Quang Trịnh. Khi tới nơi, Đức cha và đoàn được cha phó Phaolo Nguyễn Tấn Bửu, quý Dì Mến Thánh Giá Cần Thơ (có Dì gốc Hải Phòng) cùng đại diện quý chức giáo xứ đón tiếp trong bầu khí thân tình, gần gũi và đầy cảm mến.

Giây phút Đức cha Vinh Sơn đặt chân đến Giáo xứ Đại Hải thật sự là một khoảnh khắc khó quên. Đông đảo bà con giáo dân và các em thiếu nhi đã ùa ra chào đón, nhiều người xúc động ôm lấy Đức cha trong niềm vui vỡ òa. Những vòng tay thân thương, những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt chan chứa yêu mến đã làm cho cuộc gặp gỡ trở nên ấm áp như ngày đoàn tụ của một gia đình xa cách lâu năm.

Sau giây phút chào thăm, Đức cha, quý Cha và cộng đoàn cùng dùng bữa tối trong bầu khí gia đình. Những câu chuyện về quê hương, về Giáo phận Hải Phòng, về hành trình đức tin của cộng đoàn Đại Hải nơi miền đất phương Nam đã làm cho cuộc gặp gỡ thêm nhiều ý nghĩa.


Có thể nói, Giáo xứ Đại Hải là một dấu ấn đặc biệt của người Công giáo Hải Phòng sau biến cố 1954; là biểu tượng của sự tiếp nối truyền thống đức tin từ miền Bắc nơi miền Nam; đồng thời là chiếc cầu nối nghĩa tình giữa Giáo phận Hải Phòng và Giáo phận Cần Thơ. Cuộc viếng thăm lần này cũng là dịp để Đức cha Vinh Sơn và đoàn hành hương gặp gỡ, chia sẻ tình hiệp thông với những người con có gốc từ các giáo họ Ngọc Lý, Cựu Viên, Quỳnh Côi (Kẻ Bượi) và nhiều gia đình thuộc Giáo phận Hải Phòng đang hiện diện nơi miền đất phương Nam.





Sáng mai, lúc 4h30, Đức cha Vinh Sơn và quý Cha sẽ cùng hiệp dâng Thánh Lễ tại nhà thờ Giáo xứ Đại Hải, trước khi tiếp tục hành trình về Tắc Sậy.

Kính mời cộng đoàn Dân Chúa hiệp thông cầu nguyện cho Đức cha, quý Cha và toàn thể đoàn hành hương được bình an; đồng thời cầu nguyện cho Giáo xứ Đại Hải luôn trung thành trong đức tin, hiệp nhất trong yêu thương, và mãi là dấu chỉ sống động của tình nghĩa Giáo phận Hải Phòng nơi miền Tây.

Xin vâng

Ban Truyền thông Giáo phận