
Chiều ngày 22 tháng 12 năm 2025, vào lúc 17g30, trong tiết trời Đông lạnh giá, khuôn viên Nhà xứ Cựu Viên lại trở nên ấm áp lạ thường bởi tình người và tình Chúa được lan tỏa qua chương trình bác ái Giáng Sinh do Cha xứ Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang, Ban Caritas, Hội đồng Mục vụ và các thiện nguyện viên tổ chức. Những vị khách đặc biệt – gồm những cụ già, người khuyết tật, neo đơn, ốm đau, lương dân và giáo dân có hoàn cảnh khó khăn – đã quy tụ về đây để đón nhận những món quà yêu thương và những lời chúc Giáng Sinh đầy tình thân ái.

Các phần quà được trao gửi không chỉ là vật chất, mà là hoa trái của lòng quảng đại của cộng đoàn Giáo xứ trong suốt bốn tuần Mùa Vọng. Trong lời chia sẻ, Cha xứ nhấn mạnh rằng, điều quan trọng không phải là món quà, nhưng là tình bác ái được thể hiện; là lời mời gọi mỗi người mở rộng con tim để đón nhận Món Quà thần linh mà Thiên Chúa đã trao ban cho nhân loại – chính Người Con Một, Đức Giêsu Kitô.


Cha cũng chân thành nhắc nhở cộng đoàn rằng: trước mặt Thiên Chúa, mọi người đều nghèo theo một cách nào đó – nghèo tình thương, nghèo sự cảm thông, nghèo bình an, nghèo hiểu biết Lời Chúa... Vì thế, ai cũng cần được yêu thương, được chia sẻ và được nuôi dưỡng bằng sự sống của Chúa.

“Càng nên giống Chúa, càng phải biết sống cho đi” – đó là lời mời gọi sâu sắc được vang lên giữa mùa Giáng Sinh. Dù giàu hay nghèo, mỗi người đều có điều gì đó để trao tặng – một món quà, một lời chúc, hay chỉ đơn giản là một nụ cười ấm áp. Bởi chính nụ cười cũng là “biểu tượng của Thiên Đàng”, là dấu chỉ của lòng bác ái hiện diện nơi người Kitô hữu đích thực.



Chương trình khép lại trong bầu khí đong đầy cảm xúc, nhưng cũng để lại một thông điệp sâu sắc: người Kitô hữu được mời gọi sống tình yêu thương như dấu chỉ phân biệt của người môn đệ Chúa Giêsu (x. Ga 13,35), và việc bác ái cụ thể là con đường chắc chắn để làm sáng Danh Chúa giữa trần gian.


Nguyện xin Hài Nhi Giêsu chúc lành cho mọi người, cách riêng những ai đang sống trong nghịch cảnh, để họ cảm nhận được một mùa Giáng Sinh đượm thắm tình người và chan chứa tình Chúa.
Ước gì được như vậy. Amen.
Nguồn: Giáo xứ Cựu Viên

