Ban sáng vào lúc 10h00, đã diễn ra Thánh lễ đồng tế bế mạc Tuần Chầu do cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy chủ tế (cha cố cũng là cha xứ cựu của Giáo xứ). Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện đầy yêu thương của cha Quản hạt Gioakim Nguyễn Đình Hiệp, quý cha trong hạt, quý cha Cộng đoàn Dòng Thánh Thể Cựu Viên và đông đảo cộng đoàn gần xa.

Giảng trong Thánh lễ, cha Phêrô Sanen Nguyễn Văn Hiệu, chính xứ Lãm Hà, đã quảng diễn cho cộng đoàn hiểu thế nào là “hiệp thông”. Cha nhấn mạnh: “Bí tích Thánh Thể là bí tích của hiệp thông”. Chỉ khi sống tình hiệp thông, con người mới được gần Chúa, gần tha nhân, tìm được hạnh phúc và làm cho danh Cha cả sáng.

Trước đó một tuần, vào các buổi tối từ thứ Hai đến thứ Bảy, các giáo họ và các hội đoàn, dưới sự sắp xếp của cha xứ Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang, SSS, đã thay phiên nhau dâng Thánh lễ tạ ơn và dâng lên Chúa một giờ Chầu trọng thể. Cộng đoàn Giáo xứ cũng được vinh hạnh đón quý cha và quý chú Tiền Chủng viện Thánh Liêm, cùng cộng đoàn Giáo họ Trữ Khê hiệp thông tham dự giờ Chầu. Hình ảnh thân thương đó đã thể hiện tình hiệp thông, tinh thần thừa sai và sự liên đới trong đại gia đình Giáo hội.


Ban chiều cùng ngày vào lúc 17h00, cộng đoàn Giáo xứ đã quy tụ tại Đài Đức Mẹ để dâng những đóa hoa tươi thắm lên Mẹ. Liền sau đó đã diễn ra cuộc cung nghinh tượng Mẹ quanh khu đô thị Cựu Viên và Thánh lễ trọng mừng Chúa Ba Ngôi do cha Gioakim Nguyễn Hoàng Vũ, SSS, chủ sự.

Thiết nghĩ, khép lại Tuần Chầu và bế mạc Tháng Hoa không phải là chấm dứt hay kết thúc, mà là mở ra cho cộng đoàn một hành trình mới, quyết tâm mới và sức sống mới trong việc tôn thờ Thiên Chúa và kính mến Đức Mẹ Maria. Chỉ khi con người biết đặt việc tôn thờ Thiên Chúa và kính mến Đức Mẹ Maria là điều quan trọng nhất, cần thiết nhất và ưu tiên nhất trong đời sống, thì mới có được sự bình an đích thực, niềm vui bền vững và hạnh phúc viên mãn.

Ước mong những tâm tình sốt sắng của Tuần Chầu và những đóa hoa lòng dâng kính Mẹ sẽ tiếp tục nở rộ thành những việc lành, những nghĩa cử bác ái và một đời sống thánh thiện đẹp lòng Chúa , để đức tin ngày càng triển nở, gia đình thêm bình an và cộng đoàn ngày càng thăng tiến trong tình hiệp thông, yêu thương và phục vụ.

BTT Giáo xứ Cựu Viên