Khác với những năm trước, năm nay, dưới sự hướng dẫn của cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, giáo xứ không chỉ cử hành giờ Chầu Mình Thánh Chúa trong ngày Chúa Nhật mà còn tổ chức các giờ chầu mỗi ngày trong tuần từ sau thánh lễ từ thứ Hai ngày 14/10 đến Chúa nhật 20/10.

Đỉnh cao của tuần lễ chầu Mình Thánh Chúa thay giáo phận là giờ chầu tạ ơn chung diễn ra từ 9h00 đến 9h45 ngày 20/10 và tiếp sau đó, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn bế mạc Tuần Chầu vào lúc 10h00 do cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên, cũng là cha xứ Chính Tòa chủ sự.

Mở đầu Thánh lễ, cha xứ Phêrô đã khơi dậy tâm tình của Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo với ý tưởng: “Trong Chúa Kitô là nhà truyền giáo. Ngoài Chúa Ki-tô là cánh đồng truyền giáo”. Cha cũng bày tỏ niềm vui khi trong suốt tuần qua, giáo xứ đã có những giờ Chầu Mình Thánh thay giáo phận linh thiêng và sốt sắng. Cha xứ Phêrô chia sẻ: “Đây là lúc mỗi người nâng tâm hồn lên để ca tụng, cảm tạ tình thương của Chúa, tiếp tục sống trong Chúa để “được sai đi và mời gọi mọi người đến dự tiệc.”

Trong bài giảng, Cha xứ Phêrô đã khởi đi từ những nội dung được nhấn mạnh trong Công đồng Vatican II, qua Sắc lệnh Truyền Giáo và Sắc Lệnh Tông đồ Giáo Dân, Giáo Hội luôn khẳng định giá trị lớn lao của việc Truyền Giáo và vai trò của người giáo dân trong sứ vụ này. Từ Công đồng, Hội Thánh khẳng định “truyền giáo là bản chất của Giáo Hội” và sứ vụ này không dành riêng cho ai, mà cho tất cả các tín hữu. Cha đã ví việc truyền giáo như “truyền lửa Đức Tin.” Vì vậy, mỗi người Kitô hữu khi đã được đón nhận “lửa” ấy, cũng có bổn phận “lan tỏa ngọn lửa đức tin” cho những người xung quanh nơi các môi trường sống như công xưởng, xí nghiệp, trường học và ngay cả thôn làng ngõ phố.

Giới thiệu về chứng nhân gương sáng trong đời sống Đức tin, Cha đã giới thiệu mẹ thánh Têrêsa Calcutta. Một người nữ tu nhỏ bé, đơn sơ, nhưng đã lan tỏa “ngọn lửa đức tin” cho biết bao con người đói khổ, bệnh tật, nghèo hèn tại đất nước Ấn Độ. Nhờ mẹ, những nơi được coi là “hang cùng ngõ hẻm” được bừng sáng đức tin qua tình thương và sự chia sẻ.

Từ đây, cha xứ cũng mời gọi mỗi người trong cộng đoàn giáo xứ lắng nghe Lời Chúa qua sứ điệp truyền giáo 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô: “Hãy đi và mời mọi người đến dự tiệc.” Đồng thời, hãy mau mắn lên đường để “cùng nhau loan báo Tin Mừng” như lời mời gọi trong Thư chung của HĐGM Việt Nam cho năm mục vụ 2025 sắp tới. Mỗi người hãy thực thi công bình và bác ái, hy sinh và phục vụ với tâm tình của Chúa Kitô. Nhờ đó, “ánh sáng đức tin” sẽ bừng sáng và “Danh Chúa sẽ được cả sáng, Nước Chúa sẽ được hiển trị” nơi gia đình, làng xóm, khu phố và trên khắp quê hương đất nước.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra với phần Phụng vụ Thánh Thể trong niềm tin yêu và đầy lòng sốt sáng.

Thánh lễ tạ ơn khép lại, cũng là bế mạc tuần Chầu Mình Thánh Chúa thay giáo phận của giáo xứ, cũng như mừng lễ Khánh Nhật Truyền Giáo. Ước mong rằng, qua những giờ Chầu Mình Thánh và Thánh lễ, mọi người được kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể và hiệp thông với nhau. Để từ đây, cuộc đời mỗi tín hữu trở nên “Thánh lễ nối dài” nhằm “đem tình thương của Thiên Chúa đến mọi nơi” và tiếp tục “hãy loan truyền những công việc lạ lùng của Chúa, hãy loan truyền Thánh Danh Ngài giữa các dân.”

BTT giáo xứ Chính Tòa