Hiệp dâng trong Thánh lễ có quý thầy, quý sơ, quý Ban Hành Giáo cùng đông đảo cộng đoàn, đặc biệt là sự hiện diện sốt sắng và tràn đầy niềm vui của các học viên trong hai lớp Dự Tòng và Hôn Nhân.


Trong bài giảng, cha Phêrô khởi đi từ hình ảnh người mục tử và đoàn chiên – một hình ảnh quen thuộc trong Kinh Thánh, nhưng lại xa lạ với người Việt. Qua đó, cha giúp cộng đoàn chiêm ngắm tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, Đấng từ ngàn xưa đã dẫn dắt dân Ngài như vị mục tử hiền lành, ban manna và chim cút trong sa mạc, và giờ đây tiếp tục dưỡng nuôi chúng ta bằng chính Thịt và Máu Con Một Người.

Cha nhấn mạnh: Đức Giêsu chính là Mục Tử Nhân Lành, là cửa cho chiên ra vào, là nguồn sự sống đời đời. Nhờ Người, đoàn chiên được dẫn dắt khỏi bóng tối của tội lỗi, tiến về miền đất hứa là Nước Trời vĩnh cửu.

Từ ánh sáng Lời Chúa, cha mời gọi các học viên khóa Dự Tòng không dừng lại ở việc “học để biết”, nhưng hãy “sống để tin”, hãy bước tiếp hành trình theo Chúa trong lòng Giáo Hội. Với các học viên khóa Hôn Nhân, cha nhắn nhủ hãy nhìn lên Chúa Giêsu – vị Mục Tử nhân lành – để học yêu thương và hy sinh vì nhau, xây dựng gia đình như một dấu chỉ sống động của tình yêu Thiên Chúa giữa thế gian.

Thánh lễ được tiếp tục với phần Phụng Vụ Thánh Thể.

Sau lời nguyện Hiệp lễ, cha xứ đã trân trọng trao chứng chỉ hoàn thành khóa học cho các học viên hai lớp.

Đại diện các học viên, một bạn đã bày tỏ lời tri ân sâu sắc tới cha xứ, quý cha, quý thầy, quý sơ, Ban Giáo lý và cộng đoàn đã đồng hành, dạy dỗ và nâng đỡ các anh chị em trên hành trình tìm hiểu và củng cố đức tin.

Khóa học Dự Tòng K52 và Hôn Nhân K42 được khai giảng hơn ba tháng trước, thu hút học viên không chỉ từ giáo xứ Chính Tòa mà còn từ nhiều giáo xứ khác trong và ngoài giáo phận. Ước mong rằng niềm vui hôm nay không chỉ là niềm vui của một chặng đường kết thúc, mà còn là hoa trái đức tin đang được gieo trồng và lớn lên trong lòng mỗi người.

Nguyện xin Chúa Giêsu – Mục Tử Nhân Lành – tiếp tục dẫn dắt các học viên, để mỗi người trở nên một chiên ngoan trong một đoàn chiên duy nhất, bước theo ánh sáng Phục Sinh với niềm tin và hy vọng trọn vẹn.

BTT Gx Chính Tòa