Mở đầu Thánh lễ, cha Phêrô đã ngỏ lời với cộng đoàn với niềm vui tràn ngập của Chúa Nhật 3 Mùa Vọng. Đây là khoảng thời gian dân Chúa đã đi được một nửa quãng đường chờ đợi Đấng Cứu Thế, và niềm vui đó sẽ tròn đầy trong ngày Ngôi Hai Thiên Chúa giáng sinh làm người. Hôm nay, niềm vui của Chúa Nhật Hồng được cụ thể hóa nơi giáo xứ Chính Tòa khi có thêm 10 dự tòng lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, để làm con cái Chúa trong lòng Giáo Hội.

Trong bài giảng lễ, cha xứ Phêrô nhắc lại một quan niệm đã tồn tại trong dân chúng là thấy sợ hãi trước ngày tận thế. Khi nghe truyền miệng tận thế sắp xảy đến, người ta mua rất nhiều nến để thắp sáng trong những ngày tối tăm của thế giới. Trái ngược với quan niệm thông thường trên, những người có đức tin dù không biết cụ thể ngày giờ vũ trụ kết thúc, nhưng họ tin chắc chắn rằng ngày đó Chúa Giêsu lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống cũng như kẻ chết.

Vì thế, chúng ta không trốn chạy cũng không hãi hùng buông xuôi, nhưng chúng ta chờ đợi trong sự tỉnh thức và sẵn sàng. Tỉnh thức  sẵn sàng  thắp sáng ngọn nến cuộc đời người Kitô hữu. Ngọn nến cuộc đời mỗi người phải luôn cháy sáng bằng lời cầu nguyện, hy sinh, bác ái để lan tỏa tình thương của Chúa cho thế giới. Cách đặc biệt, những anh chị em dự tòng chuẩn bị lãnh nhận bí tích Thánh tẩy, hôm nay sẽ đón nhận Ánh sáng Đức Tin. Anh chị em sẽ được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi để sống một đời sống mới trong Chúa Kitô. Mỗi người sẽ lại trở nên ngọn nến cháy sáng để thắp lên hy vọng vào Thiên Chúa - nguồn bình an đích thực cho nhân loại.

Sau bài giảng, cha Phêrô đã cử hành bí tích Thánh tẩy cho 10 dự tòng.

Tiếp đó, ngài cũng ban bí tích Thêm sức cho các tân tòng vừa lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy trong sự sốt sáng và cậy tin.

Thánh lễ tiếp tục cử hành với phần phụng vụ Thánh Thể.

Sau Thánh lễ, cha Phêrô đã trao tặng các tân tòng những món quà của niềm vui và sự yêu thương, chăm sóc đức tin.

Cuốn Kinh Thánh Tân Ước và cỗ tràng hạt là những món quà nhắn gửi niềm mong ước của cha xứ Phêrô và giáo hội đến các tân tòng cùng toàn thể cộng đoàn: Hãy siêng năng cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi; hãy chuyên cần lắng nghe, suy ngẫm và thực hành Lời Chúa. Khi để ánh sáng Tin Mừng dẫn dắt cuộc đời mình, mỗi Kitô hữu là “những người hành hương của hy vọng” sẽ mạnh mẽ, vững bước trên con đường trần gian để tiến về Nhà Cha vinh phúc.


BTT Giáo xứ Chính Tòa