Trong bài giảng, cha xứ mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm, tôn vinh và đáp đền tình yêu vô biên mà Chúa Giêsu đã dành cho nhân loại qua biểu tượng trái tim bị đâm thâu – Thánh Tâm Người. Đó là trái tim đầy lòng thương xót, hiến dâng trọn vẹn vì phần rỗi của con người. Trái tim ấy từng rung động trước nỗi khổ đau của nhân loại, chạnh lòng thương đám đông bơ vơ, và cuối cùng bị đâm thâu trên thập giá, tuôn trào máu và nước – dấu chỉ của ơn cứu độ và các bí tích. Cha xứ cũng tha thiết mời gọi mỗi người hãy mang nơi mình trái tim của Chúa: biết mở ra, đón nhận, yêu thương và tha thứ cho anh chị em xung quanh mình.



Đặc biệt, trong Thánh lễ hôm nay, niềm vui của cộng đoàn được nhân đôi khi một số anh chị em dự tòng được lãnh nhận Bí tích Rửa Tội và Thêm sức để gia nhập Hội thánh Công giáo. Các nghi thức diễn ra trang nghiêm và cảm động trước sự chứng kiến của toàn thể cộng đoàn. Ánh sáng đức tin đã được thắp lên, mở ra một hành trình mới trong đời sống Kitô hữu của những người tân tòng.



Thánh lễ kết thúc với phần Chầu Mình Thánh Chúa. Trong tâm tình tạ ơn và phó thác, cha xứ đã long trọng dâng giáo xứ cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa lên Thánh Tâm Chúa Giêsu, và ban phép lành Thánh Thể cho mọi người.



BTT. Gx Chính Tòa