Trong Thánh lễ, Đức Cha đã nhấn mạnh đến “tình yêu vào Đức Ki-tô”. Chỉ có những ai yêu mến Chúa mới trung thành giữ lời Chúa trong lòng. Và khi ấp ủ Lời Chúa trong tâm hồn, người ấy sẽ đủ can đảm để sống Tin Mừng giữa đời. “Ai yêu mến Thầy thì giữ Lời Thầy” và nhờ Lời Chúa thôi thúc, người ấy cũng sẽ đón nhận anh em mình. Vì khi yêu mến Chúa, chúng ta cũng sẽ yêu mến anh em như Thầy đã yêu mến chúng ta. Từ đây, Đức cha mời gọi các em thiếu nhi lãnh nhận bí tích Thêm Sức hãy yêu mến Chúa hết lòng để trong mọi việc: học hành, đi thờ, đi lễ…đến trọn cả cuộc sống, với Tình yêu Chúa nồng nàn, chắc chắn mọi việc sẽ sinh ích thiêng liêng cho bản thân và những người xung quanh.
Sau bài giảng, Đức Cha đã ban Bí tích Thêm Sức cho 52 ứng viên trong đó có 46 em thiếu nhi và 6 người lớn thuộc giáo xứ Chính Tòa.
Trước khi kết thúc Thánh lễ, một em Thiếu nhi đại diện cho các em lãnh nhận Bí tích Thêm Sức có tâm tình tri ân tới Đức Cha, quý cha và toàn thể cộng đoàn.
Ban chiều, chương trình dâng hoa trước tượng đài Đức Mẹ và cung nghinh Đức Mẹ xung quanh khuôn viên nhà thờ Chính tòa được diễn ra long trọng và sốt sáng.
Vào lúc 18h30, Thánh lễ bế mạc Tháng hoa 2025 đã được cử hành do cha Tổng đại diện Phê-rô Nguyễn Văn Nguyên, kiêm cha xứ Chính tòa chủ sự. Hiệp dâng Thánh lễ có cha phụ tá, quý thầy, quý sơ, quý ban hành giáo cùng cộng đoàn giáo xứ.
Trong bài giảng lễ, cha xứ đã nhắc lại biến cố Chúa Giê-su hiện ra với các môn đệ trên biển hồ Ti-bê-ri-a và Người đã trao quyền cho Phê-rô đại diện Chúa chăn dắt đoàn chiên. Điều đáng nói là Chúa Giê-su không đòi hỏi tông đồ Phê-rô điều gì khác là “yêu mến Thầy”. Và cũng từ tình yêu vào Đức Ki-tô phục sinh mà Phê-rô đã can đảm đón nhận sứ vụ cao cả là chăn dắt đoàn chiên và nên chứng nhân tình yêu cho nhân loại. Hôm nay, Lời Chúa cũng đang mời gọi mỗi tín hữu “hãy yêu mến thầy”. Vì chỉ có “ai yêu mến thầy mới giữ lời thầy”. Hướng về Đức Maria là người mẹ tuyệt hảo đã hết lòng yêu mến Chúa và tha nhân, cha xứ mời gọi mỗi người tín hữu hãy siêng năng chạy đến với Mẹ với lời kinh tiếng hát để được Mẹ nâng đỡ, ủi an. Cách đặc biệt, mọi người hãy noi gương Mẹ, để yêu mến Lời Chúa. Có như vậy, cuộc đời mọi người mới trở nên “ánh sáng” hy vọng, “men” niềm vui và “muối” ướp đời thêm đậm đà Tình Yêu Chúa.
Thánh lễ Bế Mạc Tháng Hoa khép lại, nhưng tâm hồn mỗi người con của Mẹ lại được mở ra để đón nhận những ơn lành qua bàn tay của Mẹ, để hôm nay và cả cuộc đời này lời ca sẽ mãi ngân vang:
“Mẹ ơi! con yêu Mẹ,
yêu từ hồi thơ bé,
yêu mãi đến tuổi già,
yêu tha thiết bao la.
Mẹ ơi! con yêu Mẹ,
yêu từ hồi thơ bé,
giờ chết Mẹ thương nhé,
chết trong tình yêu Mẹ”
BTT giáo xứ Chính Tòa