
Khởi đi từ bài Tin Mừng theo thánh Mátthêu (Mt 2,13-15.19-23), Đức cha Vinhsơn mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm hình ảnh Thánh Gia trong thử thách. Khi thiên thần báo mộng cho Thánh Giuse biết âm mưu sát hại Hài Nhi Giêsu, ngài đã mau mắn đưa Đức Maria và Chúa Giêsu trốn sang Ai Cập. Sau khi mọi sự lắng dịu, gia đình lại trở về sinh sống tại Nadarét, nơi bình dị nhưng chan chứa tình yêu và niềm tin.

Từ đó, Đức cha gợi mở: nơi Thánh Gia, người ta không nghe thấy những tranh luận hay cãi cọ, nhưng chỉ thấy một sự lắng nghe sâu xa, lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe lẫn nhau. Mỗi thành viên biết tôn trọng, cộng tác và yêu thương, cùng nhau xây dựng mái ấm trong bình an. Chính nhờ vậy, Thánh Gia Nadarét trở thành mẫu gương sáng ngời cho mọi gia đình Kitô hữu. Đức cha cũng nhắc lại lời khuyên đầy khôn ngoan của bậc tiền nhân: “Chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi nhỏ lửa chẳng đời nào khê.”

Như thế, Đức cha đặc biệt mời gọi các gia đình Công giáo, cách riêng là các gia đình thuộc Hội Gia đình Thánh Gia, hãy noi gương gia đình Nadarét: biết yêu thương, tôn trọng và lắng nghe nhau, nhất là luôn lắng nghe tiếng Chúa, để Ngài thực sự hiện diện, đồng hành và dẫn dắt trong đời sống hằng ngày.


Đặc biệt, trong Thánh lễ này, năm gia đình trong Hội Gia đình Thánh Gia đã lặp lại lời hứa hôn phối nhân kỷ niệm 25, 30 và 50 năm hôn nhân. Sau kinh Tin kính, cha xứ Phêrô Nguyễn Văn Nguyên đã chủ sự nghi thức lặp lại lời hôn phối, giúp các đôi vợ chồng cùng nhau ôn lại giao ước tình yêu thuở ban đầu và canh tân ơn gọi gia đình. Ngài cũng trao tặng những phần quà chúc mừng ý nghĩa đến các đôi hôn phối, như lời động viên và chúc phúc.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui, sự xúc động và hạnh phúc. Mang theo mẫu gương Thánh Gia Nadarét, mỗi gia đình ra về với quyết tâm sống đức tin cách cụ thể trong đời thường, để mỗi mái ấm trở nên một “Nadarét nhỏ”, nơi tình yêu và bình an của Thiên Chúa được lan tỏa mỗi ngày.
BTT Gx. Chính Tòa













