
Trung Thu vốn là ngày hội đặc biệt của tuổi thơ, với ánh trăng tròn, những chiếc đèn lung linh, tiếng trống rộn ràng và tiếng cười trong trẻo của các em thiếu nhi. Tại Giáo xứ Cẩm Phả, niềm vui ấy càng trở nên ý nghĩa khi các em được cùng cộng đoàn đón Trung Thu trong tình yêu thương của Chúa.

Đúng 19 giờ, đoàn rước Trung Thu khởi hành từ khuôn viên nhà thờ và tiến bước quanh khu phố. Tham dự cuộc rước có đông đảo các hội đoàn, cộng đoàn dân Chúa và đặc biệt là các em thiếu nhi với những chiếc đèn sao rực rỡ trên tay.
Trong ánh sáng lung linh của những chiếc đèn sao, đoàn rước tạo nên một hình ảnh thật đẹp về một cộng đoàn cùng nhau bước đi. Tiếng trống rộn ràng, những lời ca và nụ cười của các em thiếu nhi làm cho đêm Trung Thu thêm phần sinh động.
Hơn cả một cuộc rước đèn, đây còn là dịp để cộng đoàn ý thức rằng mỗi người Kitô hữu được mời gọi trở nên ánh sáng giữa đời thường, biết mang tình yêu và ánh sáng của Chúa Kitô đến với gia đình, khu phố và những nơi mình hiện diện.

Sau cuộc rước đèn, vào lúc 19 giờ 30, cộng đoàn quy tụ tại ngôi thánh đường để hiệp dâng Thánh lễ Trung Thu do Cha xứ Tôma chủ tế.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha xứ nhắc lại lời Chúa Giêsu: “Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” Qua đó, Cha nhấn mạnh vị trí đặc biệt của các em thiếu nhi trong tình yêu của Thiên Chúa.

Đồng thời, Cha mời gọi mỗi người biết trở nên như trẻ nhỏ trong tâm hồn: sống đơn sơ, trong sáng, khiêm nhường và luôn biết tín thác nơi Chúa. Đây cũng là lời nhắc nhở mỗi người hãy biết gìn giữ tâm hồn đơn sơ, để luôn rộng mở đón nhận tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.

Sau Thánh lễ, bầu khí Giáo xứ tiếp tục trở nên rộn ràng với chương trình liên hoan và phá cỗ Trung Thu. Những tiết mục văn nghệ vui tươi, các trò chơi sinh động cùng tiếng cười trong trẻo của các em thiếu nhi đã làm nên một đêm hội đầy sức sống.

Trong dịp này, Xứ đoàn TNTT Maria Goretti cũng trao những phần quà yêu thương đến các em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt. Những phần quà tuy không lớn về vật chất, nhưng chứa đựng sự quan tâm và tình yêu thương của cộng đoàn, như một lời nhắn nhủ rằng các em luôn được đồng hành, nâng đỡ và sẻ chia.
Mang ánh sáng của Chúa đến với mọi người

Đêm Trung Thu tại Giáo xứ Cẩm Phả khép lại trong tiếng cười, những ánh đèn lung linh và niềm vui còn đọng lại trên từng gương mặt. Từ cuộc rước đèn, Thánh lễ cho đến những giờ phút vui chơi, phá cỗ, tất cả đã tạo nên một đêm hội vừa vui tươi, gần gũi, vừa thấm đượm tinh thần đức tin và tình hiệp nhất.
Ước mong sau đêm Trung Thu, mỗi em thiếu nhi sẽ trở nên một ánh sao nhỏ của Chúa, luôn tỏa sáng bằng lòng yêu thương, sự trong sáng và những việc tốt mỗi ngày. Qua đó, các em biết mang ánh sáng của Chúa đến với gia đình, bạn bè và những người xung quanh, để niềm vui Tin Mừng tiếp tục được lan tỏa trong đời sống thường ngày.
BTT Gx Cẩm Phả
