
Khi đến Giáo xứ Trà Cổ, đoàn đã được Cha xứ Giuse Ngô Văn Vàng và cộng đoàn giáo dân nơi đây chào đón nồng nhiệt. Sự thân thiện, cởi mở của bà con đã xóa tan mọi khoảng cách, tạo nên một sợi dây liên kết chặt chẽ giữa hai giáo xứ cùng thuộc Giáo phận Hải Phòng.
Chương trình khởi đi từ việc cử hành nghi thức rước Thánh Giá Năm Thánh trọng thể tại tượng đài Kitô Vua với sự hiện diện của cha Tôma, cha Giuse, thầy phó tế và chủng sinh cùng toàn thể cộng đoàn.

Tại đây, Cha Tôma đã dâng lời nguyện mở đầu, chia sẻ cho mọi người về ý nghĩa của Thập giá là biểu tượng của sự hy sinh và lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài nhấn mạnh: chính từ Thập giá mà niềm hy vọng của chúng ta được củng cố, bởi đó là nơi tình yêu Thiên Chúa chiến thắng sự chết. Sau đó, ngài cùng cộng đoàn cung nghinh Thánh Giá tiến vào thánh đường trong tiếng kèn, tiếng trắc và tiếng hát.

Trong bài giảng của Thánh lễ, Cha Giuse đã nhấn mạnh ý nghĩa của việc hành hương ngoài việc là đi đến một nơi thánh, còn là hành trình sám hối, đổi mới và trở về với Thiên Chúa trong hy vọng và niềm vui. Đặc biệt, trong ngày mừng kính các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Cha mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm gương sống đức tin kiên trung của các bậc tiền nhân, can đảm làm chứng cho đức tin và tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống thường ngày. Nhờ đó, mỗi người sẽ bước đi trong hy vọng, trung thành và phó thác như các thánh.

Chuyến hành hương đến với Giáo xứ Trà Cổ đã khép lại, không chỉ là một sự kiện tôn giáo, nhưng còn là minh chứng sống động cho tình yêu thương và sự gắn kết giữa các giáo xứ trong cùng giáo phận. Đó cũng là nguồn động lực để mỗi giáo dân trở về với cuộc sống thường ngày với một đức tin mạnh mẽ hơn và một trái tim đầy ắp tình yêu thương, trở thành những người hành hương của hy vọng trong cuộc đời.
BTT Gx Cẩm Phả













