Vào lúc 18h30, Cha xứ Giuse Nguyễn Thế Năng cùng cộng đoàn tổ chức cuộc rước kiệu Đức Mẹ Mân Côi và Thánh Đa Minh quanh khuôn viên làng trong tiếng hát, lời kinh sốt sắng. Những bước chân cung nghinh hòa cùng nhịp trống, diễn tả tâm tình yêu mến, tôn kính sâu sắc của đoàn con Bùi Hoà dành cho Mẹ Maria và Thánh Tổ phụ Đa Minh.


Đúng 19h00, Thánh lễ trọng thể được cử hành cách trang nghiêm và sốt sắng. Đông đảo bà con giáo dân hiện diện, hiệp lòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và cầu xin Mẹ Maria Mân Côi chở che, gìn giữ Giáo xứ luôn bình an, hiệp nhất.


Trong bài giảng, Cha xứ Giuse mời gọi cộng đoàn noi gương Đức Mẹ – người Nữ đầy ân sủng, luôn khiêm nhường, vâng phục thánh ý Chúa và phó thác trọn vẹn đời mình cho Người. Cha cũng nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của tràng chuỗi Mân Côi, như phương thế giúp người tín hữu kết hợp mật thiết hơn với Chúa Giêsu qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và phó dâng. Mỗi người ra về với niềm vui, bình an, và mang theo lời mời gọi thân thương: “Hãy siêng năng lần hạt Mân Côi – để yêu mến Chúa và Mẹ Maria ngày một hơn.”

BTT Gx Bùi Hoà