Trước đó, vào thứ Sáu ngày 16/08, Cha xứ Giuse Nguyễn Thế Năng đã long trọng làm phép tượng Đức Mẹ Lên Trời và cùng cộng đoàn hiệp dâng Thánh lễ trọng thể, mở đầu cho những ngày sốt mến mừng kính Mẹ Maria.
Chiều Chúa Nhật, các hội đoàn cùng các em Thiếu Nhi Thánh Thể đã sốt sắng dâng hoa tôn vinh Mẹ, thể hiện tấm lòng yêu mến và tạ ơn Mẹ Maria.
Đúng 18h45, Cha xứ Giuse cùng toàn thể cộng đoàn long trọng cung nghinh Mẹ Maria quanh thôn làng Bùi Hoà. Cuộc rước diễn ra trong bầu khí linh thiêng nhưng cũng rộn ràng niềm vui, tiếng trống, lời ca hòa quyện cùng những bước chân thành kính của đoàn con cái bước bên Mẹ và đi theo Mẹ.
Tiếp đến, lúc 19h15, Thánh lễ trọng thể Mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời được cử hành cách sốt sắng.
Trong bài giảng, Cha xứ Giuse Nguyễn Thế Năng chia sẻ về những nhân đức tuyệt vời của Mẹ Maria và khẳng định: “Việc Đức Mẹ được đưa về trời cả hồn lẫn xác chính nhân chứng sống động, là niềm hy vọng và bảo chứng đức tin cho mỗi người chúng ta, để cùng vững bước trên hành trình Đức tin và khát khao cùng Mẹ hưởng phúc vinh quang thiên đàng mai sau.”
Thánh lễ khép lại trong bầu khí vui mừng và hy vọng, mỗi người ra về mang trong tim tình yêu và lời mời gọi sống theo gương Mẹ Maria, để một ngày kia cũng được hợp đoàn cùng Mẹ trên Thiên Đàng.
BTT Gx Bùi Hòa