Bầu khí phụng vụ diễn ra cách trang nghiêm và sốt sắng, với sự đón tiếp nồng hậu và thắm đượm tình hiệp thông của Cha Trọng cùng cộng đoàn giáo dân sở tại. Những tràng hoa tươi thắm được các em thiếu nhi và hội hoa dâng lên Mẹ như những tâm tình tri ân, lời ca ngợi và lời nguyện xin tha thiết của đoàn con cái Mẹ.

Sau phần dâng hoa, cộng đoàn cùng cung nghinh tượng Đức Mẹ quanh khuôn viên thánh đường. Tiếng hát du dương và lời kinh Mân Côi vang lên hòa quyện trong tâm tình sốt mến, như một sợi dây thiêng liêng nối kết các tín hữu trong niềm tin tưởng và cậy trông vào sự chuyển cầu của Mẹ Maria.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Đoàn Văn Khải đã suy niệm về biến cố Đức Maria thăm viếng bà thánh Êlisabét. Ngài nhấn mạnh mẫu gương sống động nơi Mẹ: khiêm nhường, yêu thương và mau mắn lên đường phục vụ – một hình mẫu tuyệt hảo cho đời sống Kitô hữu hôm nay. Ngài mời gọi cộng đoàn hãy học nơi Mẹ tinh thần mở lòng, sống bác ái và đem Chúa đến cho tha nhân bằng chính đời sống yêu thương và phục vụ mỗi ngày.

Thánh lễ kết thúc trong niềm vui và bình an. Nguyện xin Đức Maria – Đấng đầy ơn phúc – luôn đồng hành và chuyển cầu cho mỗi người chúng ta, để biết sống đẹp lòng Chúa và trở nên khí cụ bình an của Người giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài viết: Maria