Đáp lại lời mời gọi của Cha xứ Phanxicô Xavier Trần Đức Thảo về việc sống Mùa Chay trong Năm Thánh Hy Vọng, nhiều người trong cộng đoàn và một số anh chị em ngoài giáo xứ biết thông tin đã đăng ký tham gia hiến máu. Vì lịch tiếp nhận máu không thể tổ chức vào những ngày cuối tuần như dự kiến của Giáo xứ, nên nhiều anh chị em đành xin hẹn một dịp khác.
Với tinh thần “cho đi là còn mãi”, mỗi giọt máu hiến tặng là một món quà của hy vọng được trao ban. Đó chính là lời của tình yêu mà chủ đề ngày hiến máu thiện nguyện của Giáo xứ muốn ngỏ: “GIỌT HY VỌNG TỪ TRÁI TIM”.
Buổi hiến máu kết thúc trong vui mừng và hy vọng của mọi người: những người hiến máu, các nhân viên y tế, Ban tổ chức giáo xứ... Bác sỹ Nguyễn Thị Thu Hiền-Phó Giám đốc TTHH&TM, trưởng ê-kíp thực hiện việc tiếp nhận máu hôm nay cho biết có 99 người đã đăng ký và 92 đơn vị máu được tiếp nhận. Với một số người, thiện ý của họ phải đợi chờ do tạm thời chưa đáp ứng được những yêu cầu chuyên môn: một chút vấn đề về huyết áp hoặc chưa đủ thời gian giữa 2 lần hiến máu và có cả Quý ông bà thật tốt lành, nhưng vừa qua tuổi 60 theo luật định.
Cùng với một chút quả nhỏ, đơn sơ của lòng mến, toàn thể cộng đoàn xứ An Tân nguyện cầu xin Chúa nâng đỡ, thêm sức cho các bệnh nhân và xin Ngài chúc lành cho những hy sinh âm thầm của bao người trong và ngoài giáo xứ. Ước mong từ những “Giọt hy vọng” nhỏ bé hôm nay, cộng đoàn Giáo xứ tiếp tục sống niềm hy vọng lớn mà Năm Thánh Hy Vọng mời gọi.