Thánh lễ do Cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ tế. Cùng hiệp thông với ngài có Cha Phêrô Hoàng Đình Kỳ - phó Quản lý Toà Giám mục, Cha Gioan Baotixita Đinh Văn Huynh – chính xứ An Toàn, quý nam nữ tu sĩ, quý khách cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa giáo xứ.
Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế nói lên ý nghĩa của ngày lễ hôm nay như một dịp để nhắc nhớ người Kitô về tầm quan trọng của bí tích Thánh Thể qua việc tôn thờ, chiêm ngắm và tạ ơn. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu trao ban chính mình như nguồn mạch mọi ân phúc cho con người. Với tâm tình ấy, Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn bước vào bàn tiệc ân sủng ấy với tâm tình tri ân và cảm mến.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã chia sẻ suy tư sâu sắc về sự hiện diện sống động của Đức Kitô trong Bí tích Thánh Thể, như nguồn hy vọng giữa một thế giới đầy biến động.
Ngài mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm và sống mầu nhiệm Thánh Thể, như một sự đáp trả trước những khủng hoảng của thời đại – từ chiến tranh, đói nghèo, chia rẽ đến khủng hoảng niềm tin. Ngài nhấn mạnh rằng chỉ khi cùng nhau quy hướng về Thánh Thể, chúng ta mới tìm thấy ánh sáng và sức mạnh để đối diện với thử thách, để trở nên chứng nhân hy vọng cho thế giới.
Ngài lặp lại nhiều lần tâm điểm lời mời gọi: hãy cùng suy tư, cùng sống mầu nhiệm Thánh Thể, để mang lại lời đáp trả yêu thương cho những anh chị em bị tổn thương trong xã hội hôm nay.
Kết thúc bài giảng, Cha Gioan nhấn mạnh đến sứ mạng của người tín hữu: trở nên tấm bánh bẻ ra, trở nên hy vọng cho tha nhân, và trở nên “ánh sáng Thánh Thể” giữa đời thường. Thánh Thể không chỉ là nơi gặp gỡ Chúa, mà còn là động lực để dấn thân xây dựng một thế giới công bằng, hiệp thông và yêu thương.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cộng đoàn phụng vụ cùng nhau suy tôn Thánh Thể và cung nghinh Mình Thánh Chúa Giêsu qua các ngõ phố nội thành Hải Phòng. Cuộc rước diễn ra trong trật tự và tâm tình sốt mến như diễn tả vẻ đẹp của Giáo Hội có Chúa Giêsu cùng hiệp hành. Vẻ đẹp ấy được giới thiệu, được lan toả không chỉ trong cộng đoàn dân Chúa, nhưng còn với hết thảy mọi người.
Ngày lễ kính Mình Máu Thánh Chúa khép lại với giờ Chầu tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho quê hương, đất nước, cho cộng đoàn và mỗi người. Những ánh mắt hân hoan, những cái bắt tay nồng ấm như một lần nữa diễn tả niềm vui của những người cùng song hành với Đức Kitô.
BTT Giáo xứ An Hải