Ngày lễ trở nên đặc biệt với niềm vui “3 trong 1”: mừng lễ quan thầy, 5 anh chị em dự tòng lãnh nhận các Bí tích Khai Tâm, và 25 học viên Giáo lý Hôn nhân và Dự tòng khóa V nhận chứng chỉ hoàn thành chương trình.

Trong bài giảng, cha Quản nhiệm dùng hình ảnh “cánh cửa” để mời gọi cộng đoàn suy niệm về tiếng “Xin vâng” của Đức Maria. Nếu tiếng “Xin vâng” của Mẹ đã mở cánh cửa để Ngôi Hai Thiên Chúa đến với nhân loại, thì mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi mở lòng mình cho Chúa, để Người hướng dẫn cuộc đời.

Đặc biệt, cha nhắn nhủ 5 anh chị em vừa lãnh nhận các Bí tích Khai Tâm rằng đây không phải là điểm kết thúc, nhưng là khởi đầu của một đời sống mới trong Đức Kitô. Các anh chị em được mời gọi tiếp tục cầu nguyện, tham dự Thánh lễ, học hỏi Lời Chúa, gắn bó với cộng đoàn và sống đức tin bằng tình yêu thương, tha thứ và hy sinh.

Niềm vui được nối dài khi 25 học viên khóa V nhận chứng chỉ sau thời gian học tập với sự đồng hành của cha Quản nhiệm, cha Phụ tá và thầy Phêrô Lê Văn Cẩn.

Trong ngày mừng lễ quan thầy, cộng đoàn cũng hiệp ý cầu nguyện cho các Bà trương luôn biết noi gương Đức Maria, sống tinh thần hy sinh, yêu thương, hiệp nhất và quảng đại phục vụ.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Đức Maria Hồn Xác Lên Trời luôn đồng hành, nâng đỡ cộng đoàn Giáo xứ An Hải, để mỗi người biết mở rộng tâm hồn đón Chúa và trung thành bước đi trong đức tin.

Xem thêm hình ảnh tại đây!

BTT GX AN HẢI

Hình ảnh: Phaolo Trần Ngọc Tình