Đúng 16g00, các đội dâng hoa trong giáo xứ và giáo họ đã quy tụ tại trước linh đài Đức Mẹ để dâng lời cầu nguyện. Sau lời khai mạc của cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Thành, các đội sốt sắng tiến dâng lên Đức Mẹ những lời ca tiếng hát cùng những đóa hoa tươi thắm để bày tỏ lòng tôn kính và ngợi khen các nhân đức của Mẹ. Qua đó, cộng đoàn cũng dâng lên Mẹ những tâm tình cầu nguyện, xin ơn phù trợ cho mỗi gia đình và toàn giáo xứ.

Ngay sau đó, cuộc cung nghinh Đức Mẹ và Thánh Giuse được cử hành với sự tham dự đông đảo của cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Đoàn rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt mến trong sự hòa quyện giữa tiếng kèn vang, tiếng trống và những bài thánh ca tôn vinh Mẹ và thánh Cả Giuse.

Cao điểm của ngày lễ là thánh lễ tạ ơn lúc 18g00, do cha Tổng Đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyên chủ sự, đồng tế với cha Tổng Đại diện có quý cha liên hệ, sự hiệp thông tham dự của quý tu sĩ, quý chức ban hành giáo các giáo xứ lân cận, quý khách và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ An Hải.

Trong bài giảng, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện đã mời gọi cộng đoàn chiêm ngắm gương Thánh Giuse – người thợ mộc khiêm nhường và trung tín. Ngài luôn biết “đo” theo thánh ý Thiên Chúa, sẵn sàng “cắt” đi những dự định riêng, biết “lắp ghép” đời sống lao động với cầu nguyện, và gắn kết gia đình nhỏ của mình với kế hoạch cứu độ lớn lao của Thiên Chúa.

Nhân dịp khai mạc tháng Hoa, cha cũng gợi lên ý nghĩa thiêng liêng của việc dâng hoa kính Đức Mẹ qua hình ảnh cụ thể: hoa trắng là “hoa đo”, mời gọi sống theo Lời Chúa; hoa đỏ là “hoa cắt”, nhắc nhớ hy sinh và từ bỏ điều chưa tốt; hoa xanh là “hoa lắp ghép”, diễn tả đời sống bác ái và hiệp nhất; hoa vàng là “hoa cảm nghiệm”, giúp mỗi người nhận ra niềm vui và bình an khi sống trong tình Chúa và tình người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cộng đoàn dân Chúa giáo xứ đã bày tỏ tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân quý cha, quý khách xa gần và toàn thể cộng đoàn. Đồng thời, ông cũng gửi lời cảm ơn đến hết những người đã quảng đại góp công sức, lời cầu nguyện để buổi cung nghinh và thánh lễ được diễn ra sốt sắng, mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng.

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và hy vọng. Nguyện xin Thiên Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, ban cho mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ An Hải biết noi gương các ngài, không ngừng thăng tiến trong đời sống đức tin và trở nên những chứng nhân thừa sai giữa đời.

BTT Giáo xứ An Hải

Bài viết: Maria Khánh Linh

Hình ảnh: Phaolô Ngọc Tình