Trước Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, các hội đoàn trong giáo xứ đã quy tụ bên linh đài Đức Mẹ để tham dự cuộc dâng hoa bế mạc tháng Hoa. Những đóa hoa tươi thắm, ánh nến lung linh và làn hương trầm quyện tỏa đã diễn tả tâm tình yêu mến, biết ơn và lòng sùng kính của cộng đoàn dành cho Đức Maria. Tháng Hoa khép lại, nhưng lời mời gọi sống những nhân đức của Mẹ vẫn tiếp tục được mỗi người tín hữu thực hiện trong đời sống hằng ngày.

Sau phần dâng hoa, cộng đoàn tiến vào thánh đường hiệp dâng Thánh lễ mừng kính trọng thể Thiên Chúa Ba Ngôi do cha quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ sự.

Trong bài giảng, cha Gioan Baotixita chia sẻ về mầu nhiệm tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi được biểu lộ trong công trình cứu độ nhân loại. Từ tình yêu của Chúa Cha, sự hy sinh cứu chuộc của Chúa Giêsu Kitô và sự hiện diện nâng đỡ của Chúa Thánh Thần, mỗi Kitô hữu được mời gọi sống tâm tình tạ ơn, trung thành bước theo Đức Kitô và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa đời thường. Cha cũng khuyến khích cộng đoàn luôn mở lòng đón nhận ơn Chúa Thánh Thần để được hướng dẫn, nâng đỡ và thêm sức mạnh trong hành trình đức tin.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí hiệp nhất và tạ ơn. Ước mong rằng, nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria và ân sủng của Thiên Chúa Ba Ngôi, mỗi người tín hữu trong giáo xứ sẽ luôn vững bước trong đời sống đức tin, trở nên những chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay.

Bài và hình ảnh: Maria Khánh Linh - BTT Gx. An Hải