
Mở đầu thánh lễ, cha quản nhiệm Gioan Baotixita nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho Giáo Hội Việt Nam biết bao nhiêu tấm gương can trường, dám hi sinh mạng sống để bảo vệ đức tin, điển hình là 117 vị thánh Tử Đạo tại Việt Nam mà hôm nay Giáo Hội mừng kính.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện sánh ví cấc Thánh Tử Đạo Việt Nam như những hạt lúa được gieo vào lòng đất. Những hạt lúa ấy đã chấp nhận bị thử thách và bị thối nát để ươm mầm mọc lên biết bao cây lúa nặng trĩu bông hạt. Đời sống chứng tá hi sinh của các Ngài làm phát sinh muôn vàn bông hạt khác. Chính nhờ những hạt lúa ấy mà Giáo Hội Việt Nam lớn lên vững mạnh; và từ máu đào của các ngài, biết bao thế hệ tín hữu hôm nay được nuôi dưỡng và khích lệ sống đức tin giữa dòng đời.
Cuối bài giảng, cha Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn hiện diện noi gương các chứng nhân anh dũng là Các Thánh Tử Đạo Việt Nam can đảm làm chứng cho Đạo Chúa trong đời sống hàng ngày, trong vai trò bổn phận riêng của mỗi người.

Thánh lễ hôm nay trở nên đặc biệt hơn khi gia đình giáo xứ hân hoan chào đón 8 anh chị em dự tòng được lãnh nhận các Bí tích khai tâm Kitô giáo, chính thức gia nhập Hội Thánh Công Giáo. Nhắn nhủ với các ứng viên, cha chủ tế nhắc lại ý nghĩa của Bí tích Rửa Tội và khẳng định Bí tích này không chỉ là cánh cửa bước vào đời sống Kitô hữu, mà còn mời gọi mỗi người sống tinh thần “tử đạo giữa đời thường” đó là là sự trung tín, yêu thương, hy sinh và làm chứng cho Tin Mừng bằng chính cuộc sống hằng ngày. Mỗi ứng viên sau khi đã lãnh Bí tích Thánh Tẩy thì tiếp tục được lãnh nhận các ơn của Chúa Thánh Thần qua Bí tích Thêm Sức.

Các cử hành phụng vụ được diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của đông đảo cộng đoàn tham dự. Từng anh chị em dự tòng tiến lên, long trọng tuyên xưng đức tin, được gột rửa bằng nước và Thánh Thần, để từ đây họ mang lấy dấu chỉ của sự sống mới trong Chúa Kitô. Trong phần Hiệp Lễ, thật xúc động khi lần đầu tiên, anh chị em được rước Chúa Giêsu Thánh Thể là Thần Lương nuôi dưỡng anh chị em trên bước đường lữ hành trần thế.
Cuối thánh lễ, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita chúc mừng các tân tòng và cảm ơn cộng đoàn đã đồng hành cầu nguyện. Ngài mời gọi mọi người noi gương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, sống đức tin mạnh mẽ và can đảm. Trong niềm vui hân hoan cùng với tiếng hát tạ ơn đã khép lại một thánh lễ đầy ý nghĩa – nơi truyền thống tử đạo của cha ông được tiếp nối bằng sự lớn lên của đức tin hôm nay.

BTT Giáo xứ An Hải
Bài viết: Maria Khánh Linh
Hình ảnh: Phaolô Ngọc Tình













