Thánh lễ do cha Quản nhiệm Gioan Baotixita chủ sự, với sự hiệp thông của cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Thành, thầy Phó tế Giuse Nguyễn Tùng Anh, cùng đông đảo cộng đoàn.

Mở đầu thánh lễ, cha Quản nhiệm nhắc lại cốt lõi của 10 điều răn tóm lại trong hai điều: mến Chúa và yêu người. Từ đó, Ngài mời gọi cộng đoàn hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cho các ứng viên sắp lãnh nhận các bí tích Khai Tâm biết thực thi điều răn Chúa dạy trong tình yêu.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita nhấn mạnh tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự dấn thân phục vụ theo gương Chúa Giêsu, đặc biệt qua dụ ngôn Người Samari nhân hậu. Thiên Chúa là Đấng đã hạ mình xuống, đến với con người, nhất là những người nghèo khổ và đau khổ.

Cha giảng lễ mời gọi các chị em sắp lãnh nhận các bí tích Khai Tâm tiếp tục hành trình sống ơn gọi Kitô hữu với tinh thần hy sinh, khiêm nhường và yêu thương chân thành. Là những người Kitô hữu, được đụng chạm đến Thiên Chúa, các chị sẽ sống tinh thần phục vụ với một động lực rất khác biệt, đó là tình yêu của Đức Kitô.

Ngay sau bài giảng, các ứng viên lần lượt được lãnh nhận các bí tích Rửa Tội và Thêm Sức. Tiếp đó, các chị hiệp cùng cộng đoàn trong bàn tiệc Thánh Thể và lần đầu tiên trong đời được rước Mình Máu Thánh Chúa vào lòng.



Niềm vui trong thánh lễ này như được nhân lên, khi các học viên khoá III lớp Giáo lý Hôn nhân vừa kết thúc chương trình đào tạo và lãnh nhận chứng chỉ. Khoá III gồm 10 thành viên với sự đồng hành, hướng dẫn của cha Quản nhiệm, Cha phụ tá và thầy Phêrô Lê Văn Cẩn.

Thánh lễ khép lại trong tâm tình tạ ơn và tri ân. Nguyện chúc quý chị em vừa lãnh nhận các bí tích Khai Tâm sẽ trở nên những Kitô hữu nhiệt thành, sốt sắng và hy sinh phục vụ mọi người. Các học viên vừa hoàn thành khoá học Giáo lý Hôn nhân sẽ biết vận dụng những gì đã được học vào đời sống của mình, hầu sống thật hạnh phúc trong ơn gọi như lòng Chúa mong ước.

Ban truyền thông Giáo xứ An Hải