Lúc 16h00, các đội tiến hoa dâng lên Đức Mẹ những bông hoa tỏa ngát sắc hương. Những đóa hoa rực rỡ, những nén hương trầm nghi ngút tỏa khói bay, những ngọn nến lung linh hòa với những điệu múa nhẹ nhàng đã góp phần làm nên bầu khí trang nghiêm nhưng đầm ấm tâm tình của những người con dâng lên Mẹ với trọn niềm tin yêu mến và lòng cậy trông thiết tha.
Sau đó, các hội đoàn cùng mọi thành phần dân Chúa đã tham dự cuộc cung nghinh Đức Mẹ tại khuôn viên nhà thờ. Trong tiết trời dịu mát, đoàn rước tiến bước hòa cùng lời kinh, tiếng kèn vang, tiếng trống rộn rã, tất cả hợp với tiếng lòng mỗi người dâng lên Mẹ lời tạ ơn, chúc tụng ngợi khen và xin Mẹ luôn che chở đoàn con.
Cao điểm của ngày bế mạc tháng Hoa là thánh lễ Đức Maria thăm viếng bà Êlisabét do Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ sự, cùng đồng tế với ngài có cha Phụ tá Phêrô Nguyễn Văn Thành. Trong bầu khí thiêng liêng của ngày lễ Đức Mẹ thăm viếng, cộng đoàn hiện diện hiệp lòng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và ngợi khen Đức Maria – Mẹ luôn đồng hành chở che và cầu thay nguyện giúp cho đoàn con cái.
Trong bài giảng lễ, cha Quản nhiệm Gioan Baotixita mời gọi cộng đoàn hiện diện hãy biết mở lòng mình như Mẹ Maria, quảng đại dấn thân đem Chúa đến cho anh chị em, nhất là những người khô khan nguội lạnh, và những người chưa nhận biết Chúa. Ngài nhắn nhủ cộng đoàn hãy mặc lấy tâm tình của Mẹ Maria là tự do dấn thân không phân biệt, không thiên tư toan tính nhưng tất chỉ vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân.
Tháng Hoa khép lại nhưng lòng yêu mến Đức Mẹ nơi những người con cái giáo xứ An Hải được mở ra qua các cử hành đạo đức, các giờ kinh gia đình, những hi sinh thầm lặng tỏa hương bác ái. Chắc hẳn Mẹ luôn đồng hành hướng dẫn, dẫn lối, chở che cho từng người, từng gia đình và hết thảy những ai chạy đến cùng Mẹ.
Nguyện xin những lời nguyện đơn sơ, những ước mong thầm lặng từ đáy lòng mỗi người, được kết thành tràng hoa thiêng liêng dâng lên Mẹ. Xin Mẹ thương đón nhận, chở che và dẫn dắt mỗi người đoàn con cái trên hành trình của Năm Thánh Hy Vọng này, để giữa muôn đổi thay của cuộc sống, mỗi người luôn biết cậy nhờ Mẹ mà vững bước trong tình yêu và ân sủng của Thiên Chúa.
BTT Giáo xứ An Hải
Hình ảnh: Lê Định