Để chuẩn bị cho ngày hồng phúc hôm nay, các em đã nhiệt thành tham gia lớp Giáo lý cấp I, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, sự cộng tác của các anh chị Giáo lý viên, Huynh Dự trưởng, cùng sự quan tâm của Quý cha cũng như Ban Giáo lý, cách đặc biệt là sự cố gắng của các em và gia đình khi hàng tuần tham dự các buổi học, cũng như tham dự các sinh hoạt và thánh lễ đông đủ.
Trước ngày lãnh nhận các Bí tích, các em đã được Ban Giáo lý cùng anh chị Giáo lý viên Huynh trưởng sắp xếp, lo liệu hướng dẫn các nghi thức một cách chu đáo, tỉ mỉ. Nhất là các em được tham dự giờ Chầu Mình Thánh Chúa, tĩnh tâm, cử hành giờ sám hối xét mình cộng đồng.
Chiều Chúa Nhật ngày 23 tháng 02, các em được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải sau khi đã xét mình, dốc lòng ăn chừa cải và xưng tội. Nhờ ân sủng của Bí tích Giải tội, chắc hẳn các em đã cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời nhờ ân sủng Chúa quyết tâm tránh xa dịp tội hầu trở nên những người con ngoan hiền của Chúa Giêsu và gia đình.
Vào 18h30, các em cùng cộng đoàn dân Chúa hiệp dâng thánh lễ Chúa Nhật VII Mùa Thường niên, do cha Quản nhiệm Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện chủ sự. Thánh lễ còn có sự hiệp thông tham dự của quý sơ dòng Phaolô, quý chức ban hành giáo tân cựu, anh chị em huynh trưởng giáo lý viên, các em thiếu nhi trong giáo xứ, quý phụ huynh cùng cộng đoàn dân Chúa.
Giây phút thiêng liêng với các em trong thánh lễ hôm nay là thời khắc các em cầm nến sáng trong tay biểu tượng cho đức tin bừng cháy, tiến lên rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu tiên trong cuộc đời. Một cảm nghiệm đức tin sâu sắc khi được đụng chạm vào Mình và Máu Thánh Chúa, trong giờ phút ấy chắc hẳn các em chỉ biết cất lên lời chúc tụng, tạ ơn và ngợi khen Chúa. Đây cũng là bước đánh dấu sự trưởng thành trong đời sống đức tin của các em.
Trước khi kết thúc thánh lễ, một em đại diện cho các bạn được lãnh nhận các bí tích hôm nay nói lên tâm tình tôn thờ và tri ân Thiên Chúa, biết ơn sự quan tâm của quý cha, cách riêng là cha Quản nhiệm Gioan Baotixita đã luôn quan tâm, động viên, đồng hành và cầu nguyện cho thiếu nhi. Em đại diện không quên cám ơn sự giúp đỡ tận tình, đầy tình yêu thương của quý chức Ban Hành giáo, quý ông bà trong Ban Giáo lý, quý phụ huynh, quý cộng đoàn dành cho các em.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ muôn phúc lành xuống trên các em thiếu nhi trong giáo xứ nói chung, cách riêng là các em được lãnh nhận Bí tích hôm nay, để các em lớn mạnh trong đức tin nhờ bí tích Thánh Thể hầu trở nên những thợ gặt đắc lực cho cánh đồng truyền giáo của Giáo hội mai sau.
BTT Giáo xứ An Hải
Hình ảnh: Trần Tình