Vào lúc 20g00 thứ Bảy, ngày 22/8/2026, các em thiếu nhi quy tụ tại ngôi thánh đường Giáo xứ An Cầu để tham dự giờ Chầu Thánh Thể theo hình thức cầu nguyện Taizé.

Trong bầu khí thinh lặng, với lời ca và ánh nến, các em được mời gọi lắng đọng tâm hồn trước Chúa Giêsu Thánh Thể, dâng lên Người những tâm tình đơn sơ và kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng cho hành trình đức tin của mình. Tiếp nối giờ Chầu là chương trình Lửa Thiêng Thánh Thể. Dù thời tiết không thuận lợi và trời có mưa, bầu khí sinh hoạt vẫn diễn ra sốt sắng. Ngọn lửa bên ngoài có lúc nhỏ đi vì mưa, nhưng ngọn lửa đức tin và lòng yêu mến Chúa nơi các em vẫn được khơi lên qua những phần diễn nguyện.


Với chủ đề “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14), ba phần diễn nguyện lần lượt đưa các em trở về với những trang Kinh Thánh và gương sáng của vị Thánh Quan thầy: từ công trình Thiên Chúa tạo dựng ánh sáng, đến hình ảnh người mù Bartimê khao khát được gặp Chúa và được Người chữa lành, rồi hướng tới cuộc đời Thánh Giáo hoàng Piô X – vị mục tử hết lòng phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh, đặc biệt luôn thao thức đưa các tâm hồn đến gần Chúa Giêsu Thánh Thể.

Qua đó, các em được mời gọi nhận ra ánh sáng mình đã lãnh nhận từ Chúa và biết làm cho ánh sáng ấy lan tỏa bằng đời sống yêu thương, vâng phục và phục vụ.

Thánh Lễ mừng Quan thầy và tuyên hứa Ban Điều hành nhiệm kỳ mới

Trong ngày Chúa nhật 23/8, Xứ đoàn hân hoan bước vào Thánh Lễ mừng kính Thánh Giáo hoàng Piô X – Quan thầy Xứ đoàn. Thánh Lễ do Cha xứ chủ sự, cùng đồng tế có Cha Tôma – Chính xứ Thiết Tranh.


Trong bài giảng, Cha Tôma chia sẻ với các em về tinh thần của người thiếu nhi Thánh Thể: biết yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, sống hiệp nhất, vâng lời và trở nên những ánh sáng nhỏ bé giữa đời thường. Từ đó, mỗi thiếu nhi được mời gọi không chỉ siêng năng đến với Chúa, nhưng còn biết đem Chúa đến với gia đình, bạn bè và những người mình gặp gỡ bằng chính đời sống tốt đẹp hằng ngày.

Sau bài giảng là nghi thức tuyên hứa của Ban Điều hành Xứ đoàn nhiệm kỳ 2026–2028. Trước cộng đoàn, các thành viên Ban Điều hành chính thức nhận lãnh trách nhiệm phục vụ Xứ đoàn, với tinh thần yêu thương, trách nhiệm và dấn thân.

Cuối Thánh Lễ, đại diện Xứ đoàn bày tỏ lòng tri ân tới Cha xứ, quý Cha, quý ân nhân, quý phụ huynh, các anh chị Huynh trưởng – Dự trưởng cùng mọi thành phần đã đồng hành, nâng đỡ và góp phần xây dựng Xứ đoàn.

Hành trình Sa mạc – cùng nhau vượt thử thách

Sau Thánh Lễ, các em bước vào Hành trình Sa mạc trong điều kiện thời tiết nhiều mưa. Những cơn mưa khiến hành trình thêm phần khó khăn, nhưng cũng trở thành một trải nghiệm đáng nhớ đối với các thành viên Xứ đoàn.

Qua ba trạm thử thách, các em cùng nhau học hỏi, cộng tác và vượt qua những giới hạn của bản thân. Mỗi thử thách không chỉ đòi hỏi sự nhanh nhẹn và tinh thần đồng đội, nhưng còn giúp các em củng cố những bài học về đời sống đức tin và tinh thần của người thiếu nhi Thánh Thể.

Điểm đến của hành trình hướng các em về với Thánh Giáo hoàng Piô X – vị Quan thầy đã dành trọn cuộc đời phụng sự Thiên Chúa và Hội Thánh, với tình yêu đặc biệt dành cho Bí tích Thánh Thể và phần rỗi các linh hồn.

Ngày sinh hoạt khép lại giữa những cơn mưa, những bước chân còn ướt và niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt các em. Những trải nghiệm của ngày hôm nay được hy vọng sẽ trở thành những hạt giống tốt lành, tiếp tục lớn lên trong đời sống đức tin của mỗi thiếu nhi.

Nguyện xin Thánh Giáo hoàng Piô X luôn chuyển cầu cùng Chúa cho Xứ đoàn Piô X ngày một trưởng thành trong đức tin, lòng mến và tinh thần phục vụ; cách riêng, xin cho mỗi thiếu nhi biết đem những điều đã học hỏi và cảm nghiệm vào đời sống hằng ngày, để thực sự sống lời Chúa Giêsu mời gọi: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Tạ ơn Thiên Chúa vì những hồng ân Người đã ban xuống trên Xứ đoàn. Xin tri ân Cha xứ, quý Cha, quý Ban Hành giáo, quý ân nhân, quý phụ huynh, các anh chị Huynh trưởng – Dự trưởng và tất cả những người đã góp công sức, lời cầu nguyện để các hoạt động mừng Quan thầy của Xứ đoàn được diễn ra tốt đẹp.

Xem thêm hình ảnh tại đây!

BTT Giáo xứ An Cầu