
Hiệp dâng Thánh lễ cùng Đức Cha Vinh Sơn có cha Tổng đại diện Phêrô, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý tu sĩ, chủng sinh, ứng sinh, quý thân - ân nhân, quý khách của quý thầy phó tế và đông đảo giáo dân sở tại cùng các cộng đoàn nơi quý thầy từng mục vụ.

Hòa chung với toàn thể Giáo Hội đang sống trong tâm tình sám hối, hoán cải và canh tân của Mùa chay. Ngày hôm nay, giáo phận Hải Phòng tràn ngập niềm vui và hạnh phúc vì có thêm năm tân linh mục. Niềm vui và hạnh phúc ấy thể hiện rõ nét trên khuôn mặt của mọi người đến từ khắp các giáo xứ trong và ngoài giáo phận, đặc biệt, trong ánh mắt và nụ cười của quý thân – ân nhân và thân hữu của các thầy phó tế.

Mở đầu Thánh lễ, Đức cha nói đến chức linh mục cao quý được Chúa Thánh Thần xức dầu tấn phong. Linh mục được thông phần vào chức tư tế và sứ mạng của Giám mục, gia nhập linh mục đoàn, rao giảng Lời Chúa, cử hành các Bí tích và nâng đỡ nuôi dưỡng đời sống đức tin của cộng đoàn tín hữu. Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng cầu nguyện cho các tiến chức được luôn đầy tràn tình yêu, sức mạnh và bước đi trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Cùng cầu nguyện cho quý thân – ân nhân và tất cả mọi người đã góp phần làm nên đời sống ơn gọi của các thầy.

Sau bài Tin mừng, Đức Cha Vinh Sơn cử hành nghi thức phong chức linh mục với nghi thức tuyển chọn. Cha Tổng Đại diện Phêrô đã giới thiệu và xác nhận các tiến chức được cho là xứng đáng.

Trong phần bài giảng, dựa trên đoạn Tin mừng theo thánh Matthêu, Đức cha đã mượn câu hỏi mà Chúa Giêsu đặt ra để gửi tới các tiến chức hôm nay: “Ai là người đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà chủ đặt lên coi sóc gia nhân của mình?” Chúa không hỏi trong các tiến chức ai giỏi hay thành công, nhưng hỏi ai luôn trung thành với Ngài. Người linh mục trung tín là người gắn bó với Chúa trong cầu nguyện, sống trọn vẹn ơn gọi, và âm thầm phục vụ dân Chúa mỗi ngày. Các ngài được trao trách nhiệm rao giảng Lời Chúa, cử hành các Bí tích, chăm sóc mọi người, nhất là những người bé nhỏ và đau khổ. Vì thế, Linh mục không sống cho mình, nhưng sống cho Chúa và cho cộng đoàn. Các tiến chức được mời gọi sống căn tính sâu xa của người linh mục: phục vụ và luôn tín thác theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã cúi xuống phục vụ con người.

Bên cạnh đó, Đức cha mời gọi các tiến chức trung tín trong việc: “Phân phát lương thực đúng giờ.”. Đó là những việc làm âm thầm nhưng rất đẹp của linh mục: dâng lễ, giải tội, thăm người bệnh, dạy dỗ và nâng đỡ mọi người. Chính trong những việc nhỏ bé ấy mà sự trung tín được thể hiện và làm cho Giáo Hội lớn lên qua từng ngày. Niềm vui của đời linh mục không nằm ở danh tiếng hay thành công, nhưng là được Chúa thấy mình vẫn trung tín trong mọi hoàn cảnh.

Đức cha cũng nhắc tới trong Tông thư “Sự trung tín tạo nên tương lai” Đức Thánh Cha Lêô đã nói một câu rất sâu sắc: Sự trung tín, sẽ tạo nên tương lai điều mà các linh mục được mời gọi ngày nay. Tuy nhiên, luôn có cám dỗ khiến người linh mục quên Chúa và chỉ sống cho bản thân. Vì vậy, người linh mục luôn cần tự hỏi: mình còn trung tín với Chúa không? Và trong khi thi hành tác vụ linh mục của mình, các linh mục được mời gọi lắng nghe, đối thoại trong sự chân thành, cùng nhau sống tinh thần hiệp hành mà Giáo Hội mời gọi.

Trong ngày vui trọng đại hôm nay, Giáo Hội đón nhận các tân linh mục. Đức cha mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện, xin Chúa ban cho các tân linh mục một trái tim trung tín, để qua các ngài, Thiên Chúa tiếp tục chăm sóc và dẫn dắt Giáo Hội.

Sau bài giảng, Đức Cha Vinh Sơn thẩm vấn các tiến chức về sự quyết tâm, lòng yêu mến thi hành thừa tác vụ trong việc rao giảng Lời Chúa, và các tiến chức cũng tuyên hứa kính trọng, vâng lời Đức Giám Mục cùng các đấng kế vị ngài.

Kế đó, tất cả các tiến chức phủ phục trên cung thánh, toàn thể cộng đoàn cùng hiệp dâng khẩn nài, nhờ lời chuyển cầu của các Thánh để các tiến chức được gia tăng ơn thiêng sống thiên chức linh mục trong cuộc đời của mình.

Sau Kinh cầu các thánh, Đức Cha Vinh Sơn tiếp tục cử hành Bí tích Truyền Chức Thánh với nghi thức chính yếu: đặt tay và lời nguyện phong chức. Sau khi Đức Giám mục đặt tay, trong tinh thần hiệp thông, quý cha đồng tế cùng đặt tay trên các tiến chức như dấu chỉ hiệp thông đón nhận các tiến chức vào linh mục đoàn.

Tiếp đến, các tân chức đã được quý cha nghĩa phụ mặc phẩm phục. Từ nay, các ngài đã chính thức trở thành linh mục của Chúa, những thừa tác viên thánh, những người chăm sóc đức tin, hướng dẫn và bảo vệ dân Chúa.


Sau đó, Đức cha tiếp tục cử hành các nghi thức: xức dầu lòng bàn tay, trao chén thánh cho các tân chức, trao hôn bình an.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, các tân linh mục đã bày tỏ lòng tri ân đặc biệt và sâu sắc tới Đức Cha, quý cha đồng tế, quý giáo sư, quý thân - ân nhân, quý tu sĩ, quý thầy chủng sinh-ứng sinh, quý khách, các ban ngành đoàn thể và tất cả mọi người đã và đang đồng hành, cùng đan dệt nên hành trình ơn gọi của các tân linh mục.

Thánh lễ truyền chức đã khép lại nhưng mở ra một chặng đường mới với các tân linh mục, mọi người ra về trong niềm hân hoan tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban cho Giáo hội, cách riêng, cho giáo phận Hải Phòng thêm năm tân linh mục. Nguyện xin Chúa tiếp tục nâng đỡ và đồng hành cùng các tân linh mục, để các ngài trở nên những vị mục tử, những người thợ gặt lành nghề như lòng Chúa ước mong.
BTT Giáo phận












