Tham dự ngày đặc biệt này, bên cạnh các cha xứ, còn có quý chức, các thành viên thuộc Ban Ngắm từ nhiều giáo xứ trong và ngoài giáo phận như: giáo xứ Kẻ Sặt, giáo xứ Thánh Matthêu, giáo xứ Phần Lâm, giáo xứ Phương Quan, giáo xứ Từ Xá, giáo họ Đông Thôn (giáo xứ Đầu Lâm), giáo họ Đỗ Lâm (giáo xứ Kẻ Bượi), giáo xứ Tần Nhẫn thuộc giáo phận Thái Bình, và đông đảo giáo dân cùng tham dự.

Lúc 17h30, cha xứ Giuse tuyên bố khai mạc và nêu lên ý nghĩa của buổi giao lưu. Ngài nhắc lại đôi nét về lịch sử và vai trò của ngắm nguyện trong truyền thống Giáo phận. Ngài nhấn mạnh rằng việc ngắm nguyện giúp cộng đoàn cảm nhận được tình thương và sự đau khổ những của Chúa Giêsu trong cuộc khổ nạn, đồng thời, giúp duy trì và phát huy truyền thống đức tin.

Sau lời khai mạc, nghi thức ngắm nguyện bắt đầu. Mỗi giáo xứ, giáo họ đảm nhận một ngắm theo cung giọng trầm bổng, diễn tả cuộc thương khó của Chúa Giêsu. Mỗi cung giọng mang màu sắc đặc trưng của từng khu vực, góp phần làm phong phú thêm nét đẹp ngắm nguyện theo ‘cung dòng’ của Giáo phận.

Song song với nghi thức ngắm nguyện, tại khuôn viên nhà thờ, rất nhiều giáo dân đã dành cho mình khoảng lặng riêng để xét mình và tìm về với Chúa qua Bí tích Hoà giải. Điều đặc biệt, có nhiều anh chị em lâu năm xa Chúa nay đã trở về trong hân hoan và đầy niềm vui.

Trước khi kết thúc, cha xứ Giuse ngỏ lời cảm ơn tới quý cha, quý chức và cộng đoàn đã góp phần làm nên thành công của buổi giao lưu. Ngài kêu gọi mọi người tiếp tục tham dự những ngày ngắm nguyện, giữ gìn và phát huy truyền thống đức tin.

Buổi gặp gỡ và giao lưu ngắm nguyện mùa Chay 2025 tại giáo xứ Bùi Hoà khép lại trong bầu khí thân tình, sốt sắng và tràn đầy hồng ân.


BTT Gx Bùi Hòa