Trong bầu khí thánh thiêng và trang nghiêm, cộng đoàn sốt sắng bước vào giờ ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Qua từng sự ngắm, các tín hữu cùng chiêm ngắm và suy niệm sâu xa về hành trình yêu thương và hy sinh của Chúa – từ những đau khổ thể xác, sự phản bội, cô đơn cho đến việc hiến mạng sống vì nhân loại. Mỗi lời ngắm là một lời mời gọi trở về, sám hối, và bước đi trong lòng mến Chúa thiết tha.
Sau phần ngắm nguyện, cộng đoàn cùng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn do cha Phêrô Đoàn Văn Khải chủ tế. Trong bài giảng, cha Phêrô đã chia sẻ về ý nghĩa và sứ điệp của Năm Thánh 2025, nhấn mạnh đến lời mời gọi của Giáo hội: “Cùng nhau bước đi trong hy vọng.” Ngài khơi lên trong tâm hồn mọi người tinh thần canh tân đời sống đức tin, khích lệ cộng đoàn biết nhìn lại chính mình, và cùng nhau hướng về Đức Kitô – nguồn hy vọng đích thực.
Cuối Thánh lễ, cha xứ Phêrô Bùi Duy Hải, đại diện giáo xứ Thủy Giang, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến quý cha và cộng đoàn hai giáo xứ An Toàn và Lão Phú đã hiện diện và hiệp thông. Cha Phêrô Đoàn Văn Khải cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể cộng đoàn và bày tỏ mong muốn ba giáo xứ tiếp tục giữ mối dây liên kết huynh đệ, cùng tổ chức thêm nhiều dịp sinh hoạt đạo đức, hiệp nhất và yêu thương như ngày hôm nay.
Trong hành trình Năm Thánh với chủ đề “Những người lữ hành hy vọng,” nguyện xin Chúa Kitô Phục Sinh đồng hành và hướng dẫn mọi thành phần dân Chúa nơi ba giáo xứ, để mỗi người luôn biết sống hiệp thông, yêu thương, và trở nên chứng nhân của niềm hy vọng giữa lòng thế giới hôm nay.
BTT Gx Thuỷ Giang