Giáo huyện Thuỷ Nguyên gồm có các Giáo xứ: Hữu Quan, Đồng Giá, My Sơn, Gia Đước và Lập Lễ cùng các Giáo họ trực thuộc đã tổ chức cuộc cung nghinh Chúa Kitô Vua đến với các Giáo xứ luân phiên theo từng năm. Đây là một nét đẹp truyền thống thể hiện tình liên đới đã được quý cha khởi xướng và tiếp tục duy trì.
Vào lúc 13g30, các hội đoàn cùng cộng đoàn các Giáo xứ, Giáo họ đã quy tụ tại Giáo xứ Lập Lễ, nơi đã đón tượng Chúa Kitô Vua trong suốt năm qua. Sau khi thánh hoá, dâng lời cầu nguyện, cộng đoàn đã cung nghinh tượng Chúa Kitô Vua về Giáo xứ Hữu Quan và cử hành Thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua Vũ trụ, Quan thầy của Giáo huyện.

Thánh lễ do cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy chủ sự. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có cha Inhaxio Đoàn Thanh Vững – Quản hạt Chính Toà, chính xứ Hữu Quan, cùng quý cha đồng tế, quý sơ, và mọi thành phần dân Chúa trong toàn Giáo huyện.
Mở đầu Thánh lễ, cha cố nhắc đến lòng yêu mến suy phục của tất cả mọi người trong giáo huyện đối với Vua Kitô. Bên cạnh đó cha cũng nhắc tới sự ủng hộ của chính quyền đã tạo điều kiện để tổ chức cuộc cung nghinh long trọng này. Việc suy tôn Chúa Kitô Vua có một tầm quan trọng trong đời sống đức tin của người Kitô hữu.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Giuse Nguyễn Văn Chiến – chính xứ Đồng Giá đã gợi lại hình ảnh của Vua Kitô rất khác so với những vị vua của trần gian. Ngai vàng của Ngài là cây thập giá, vương miện là mạo gai, quyền lực của Ngài là tình yêu và lòng thương xót, còn vua trần gian thì dùng chính trị, sự đổ máu để mở rộng vương quyền.

Cha cũng nhắc lại lễ Chúa Kitô Vua được Đức Giáo Hoàng Piô XI thiết lập năm 1925 bởi những biến động của xã hội. Khi con người muốn loại trừ Thiên Chúa thì Giáo hội tôn vinh Chúa Kitô là Vua của vũ trụ, vua của mỗi người Kitô hữu. Bởi chỉ có Vua Kitô là Vua của tình yêu, Đấng đã tự hiến mạng sống mình vì nhân loại để đem lại hoà bình đích thực cho tâm hồn của mỗi con người. Đó chính là lối đi riêng của Vua Giêsu cũng là đường lối kỳ diệu của Thiên Chúa.
Cha mời gọi cộng đoàn hãy học nơi Vua Giêsu bài học của sự khiêm nhường và yêu thương bởi đó là con đường Thiên Chúa đến với con người và ngược lại. Đồng thời, chỉ có yêu thương ta mới có thể tha thứ và chung sống hạnh phúc với tha nhân.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, một vị đại diện cho Ban Hành Giáo giáo xứ Hữu Quan đã dâng lời cảm tạ Thiên Chúa, cùng tri ân tới cha cố Antôn, quý cha đồng tế, quý sơ, quý chính quyền địa phương, quý ân nhân, các hội đoàn đạo đức và tất cả cộng đoàn thuộc các Giáo xứ, Giáo họ trong Giáo huyện đã cộng tác và cùng nhau hiện diện tham dự cuộc cung nghinh và Thánh lễ mừng Chúa Kitô Vua vũ trụ Quan thầy của Giáo huyện.

Nguyện xin Chúa Kitô Vua của vũ trụ, vua của mọi tín hữu ban cho từng người trong Giáo huyện Thuỷ Nguyên được đầy tràn ân sủng và bình an, để có thể trở nên chứng nhân của Chúa trong xã hội hôm nay.
BTT Giáo phận






