Đoàn hành hương đến từ ba giáo xứ do ba cha xứ phối hợp tổ chức. Điều này không chỉ khích lệ nhau trên hành trình hành hương, mà còn thể hiện tinh thần hiệp hành: “Những người hành hương của hy vọng”. Nét đẹp của đoàn hành hương còn được diễn tả qua hình ảnh rất sinh động với đầy đủ mọi thành phần, từ “nam phụ” đến “lão ấu”. Bầu khí ấy như cho thấy cộng đoàn giáo huyện Nam Sách trong ngày hành hương, như lời bài hát Năm thánh 2025: “Đang bừng cháy trong con ngọn lửa hy vọng…”.

Ngay từ đầu giờ chiều, các khách hành hương đã tập nập tuôn đến với tâm tình “Vui dường nào… khi trẩy Đền thánh Chúa” (Tv 122,1). Người thì đi chiêm ngưỡng ngôi Đền đang xây bằng đá, người đi thăm những dấu tích thiêng liêng nơi này, một số khác lại thinh lặng nguyện cầu hay âm thầm đến với Toà Cáo giải để lãnh nhận lòng thương xót Chúa. Sau đó tất cả đã quy tụ nơi nhà nguyện Lòng thương xót Chúa để nghe cha đặc trách Giuse Nguyễn Văn Vang chia sẻ về Năm thánh và những điều quý giá nơi mảnh đất linh thiêng này.

Thông điệp mà cha Giuse gửi đến khách hành hương là hãy tận dụng cơ hội Năm thánh để “nhen nhóm lại niềm hy vọng” như ước mong của Đức Giáo Hoàng Phanxicô khi mở Năm thánh. Niềm hy vọng nơi người đời mong manh và có thể bị sụp đổ bất cứ lúc nào, nhưng niềm hy vọng Kitô giáo sẽ không bao giờ thất vọng như thánh Phaolô đã quả quyết: “Hy vọng không làm thất vọng” (Rm 5,5). Lý do không thất vọng, bởi vì niềm hy vọng ấy xuất phát từ tình yêu và dựa trên tình yêu tuôn trào từ Trái tim Chúa Giêsu bị đâm thâu trên thập giá – Đó chính là đại dương thương xót dành cho nhân loại mà Giáo hội mừng kính cách trọng thể trong Chúa nhật II Phục sinh. Từ đó cha giảng thuyết hy vọng qua chuyến hành hương này, những ai tham dự sẽ được thắp sáng lên niềm hy vọng trên cuộc lữ hành tiến về thiên quốc.

Nghi thức hành hương được cử hành tại Giếng Thánh Giuse Khang. Sau khi nghe lời Chúa và Sắc chỉ Năm thánh, cộng đoàn cùng nhau tiến bước theo thánh giá Chúa Kitô tiến vào nhà nguyện để dâng lễ. Cuộc rước ấy không chỉ là nghi lễ, mà còn diễn tả cuộc đời trần gian của mỗi người là chuyến hành hương theo Chúa Kitô để tiến về Nhà Cha trên trời.

Lòng thương xót của Chúa được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng nơi những thương tích, đặc biệt là hình ảnh trái tim bị đâm thâu, khiến máu và nước tuôn trào, thể hiện một tình yêu đến cùng và lòng thương xót vô bờ bến. Từ khởi nguồn ấy, cha Đa Minh Nguyễn Văn Phòng, chính xứ Nhân Nghĩa mời gọi các tín hữu hãy để mình tắm gội trong lòng Chúa thương xót, để được tha thứ tội lỗi và chữa lành những căn bệnh về thể xác cũng như tâm hồn. Khi đón nhận lòng Chúa xót thương, cha giảng lễ nhắn nhủ mỗi người hãy chia sẻ lòng thương xót với tha nhân, nhất là với những người khổ đau, qua việc chấp nhận những thương tích nơi thân mình và sẵn lòng đón nhận những hy sinh theo gương Đức Giêsu – Dung mạo lòng thương xót của Thiên Chúa.


Chuyến hành hương khép lại với lời tri ân của cha xứ Mặc Cầu Gioan Baotixita Bùi Văn Hoan dành cho quý cha và tất cả những ai đã góp phần làm nên buổi lễ thiêng liêng và ý nghĩa này. Niềm vui hành hương và ân thánh của ngày lễ như thắp lên nơi lữ khách của giáo huyện Nam Sách niềm hy vọng. Hy vọng ấy sẽ giúp cho cuộc sống an vui và vươn tới cùng đích của chuyến hành hương cuộc đời là hạnh phúc Nước Trời.

BTT Đền thánh