Niềm vui của ngày hồng phúc càng được nhân lên khi Thánh lễ do Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Hải Phòng chủ sự. Cùng hiệp dâng trong Thánh lễ có sự hiện diện của cha cố Antôn Nguyễn Văn Uy, cha Gioan Baotixita Vũ Văn Kiện - quản lý Toà Giám mục, cha xứ Phaolô Maria Nguyễn Thanh Quang- SSS và quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân, quý khách và đông đảo cộng đoàn tín hữu trong và ngoài Giáo xứ, tất cả cùng quy tụ trong tâm tình cảm tạ, tri ân và hiệp thông.


Đầu Thánh lễ, Đức cha đã long trọng cử hành nghi thức làm phép tháp chuông và ngôi thánh đường sau thời gian được đại tu. Tiếng chuông ngân vang như lời ngợi khen Thiên Chúa và cũng là lời mời gọi mọi người hướng lòng về Ngài. Ngôi thánh đường được khoác lên diện mạo mới không chỉ là thành quả của biết bao công sức, sự quảng đại và tinh thần hiệp nhất của cộng đoàn, mà còn là dấu chỉ sống động của một đức tin được gìn giữ, vun trồng và tiếp nối qua bao thế hệ.

Một thế kỷ đã lặng lẽ trôi qua, nhưng hành trình đức tin của Giáo họ Vọng Hải vẫn luôn được viết tiếp bằng lòng trung thành với Chúa, bằng những hy sinh âm thầm của biết bao thế hệ cha ông và bằng tình hiệp nhất của cộng đoàn dân Chúa.

Dấu mốc 100 năm thành lập Giáo họ (1926–2026) không chỉ là dịp nhìn lại một chặng đường đã qua, mà còn là lời tạ ơn sâu thẳm dâng lên Thiên Chúa vì biết bao hồng ân Người đã không ngừng tuôn đổ trên mảnh đất thân thương này.

Thánh lễ khép lại trong bầu khí hân hoan và tâm tình tạ ơn. Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh Phêrô quan thầy, ban cho Giáo họ luôn được thăng tiến và phát triển về mọi mặt, cách riêng là đời sống đức tin luôn được vững mạnh để mỗi người trở nên những môn đệ thừa sai theo ý muốn của Thiên Chúa.