Trước khi Thánh lễ bắt đầu, vào lúc 9 giờ 30, cộng đoàn đã tham gia cuộc rước kiệu trọng thể quanh khuôn viên giáo đường. Nhịp nhàng cùng những bước chân trong đoàn rước là lời kinh, tiếng hát và tiếng trống vang lên ca tụng Thánh Giuse – người thợ mộc khiêm nhường nhưng trọn đời vâng phục thánh ý Thiên Chúa, được vinh dự làm cha nuôi Chúa Giêsu. Cuộc rước kiệu không chỉ thể hiện lòng sùng kính sâu sắc của giáo dân Giáo họ Tri Yếu dành cho vị thánh quan thày, mà còn là biểu tượng của sự hiệp nhất trong đức tin.
Điểm nhấn của ngày lễ là Thánh lễ tạ ơn được cử hành ngay sau cuộc rước kiệu. Trong bài giảng, cha xứ Giuse Vũ Văn Khương đã dẫn dắt cộng đoàn đi sâu vào ý nghĩa của các bài đọc Lời Chúa trong ngày Chúa Nhật thứ II Mùa Chay, đặc biệt là bài Tin Mừng về biến cố Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor. Nơi đây, Chúa Giêsu đã tỏ lộ vinh quang Thiên Chúa trước sự chứng kiến của các môn đệ Phêrô, Giacôbê và Gioan. Cha Giuse giải thích rằng, qua biến cố này, các tín hữu cũng có thể “biến hình” – tức là thay đổi đời sống của mình trở nên thánh thiện và tốt đẹp hơn – nếu biết sống kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Ngài liên hệ với cuộc đời Thánh Giuse và nhấn mạnh rằng chính sự gắn bó với Chúa đã giúp Thánh Giuse sống thánh thiện, nhạy bén với tiếng gọi của Thiên Chúa, để rồi được chọn làm cha nuôi Đấng Cứu Thế, dù ngài chỉ là một người lao động bình dị. từ tấm gương nhân đức của Thánh Giuse, cha giảng lễ đưa ra lời mời gọi hướng tới cộng đoàn phụng vụ. Ngài mời gọi, mỗi người trong Giáo họ Tri Yếu – những người con thiêng liêng của Thánh Giuse – cũng được kêu gọi sống đời thánh thiện, tin tưởng và phó thác nơi Chúa, luôn đặt Ngài làm trung tâm cuộc đời mình, giống như Thánh Giuse đã làm trong suốt cuộc sống khiêm hạ của ngài, để được "biến đổi" trở nên tốt đẹp, thánh thiện hơn.
Sau phần hiệp lễ, Thánh lễ khép lại với bài phát biểu cảm ơn của ông trùm cả giáo họ. Thay mặt cộng đoàn, ông bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha xứ Giuse, cha cố Giuse, các hội đoàn và toàn thể giáo dân đã góp phần làm nên ngày lễ trọng đại này. Ông cũng gửi lời tri ân đến quý vị đại diện chính quyền địa phương, quý vị đại diện các đình chùa trong khu vực đã đến chúc mừng và hiện diện trong Thánh lễ, thể hiện tinh thần hiệp thông, đoàn kết. Vị đại diện Ban hành giáo cũng vui mừng chia sẻ về những tiến bộ của cộng đoàn trong năm mục vụ vừa qua, như một dấu chứng cho sự phát triển trong đời sống đức tin.
Ngày lễ kính Thánh Giuse khép lại nhưng mở ra một hành trình mới cho Giáo họ Tri Yếu trong đời sống đức tin và sứ mạng xây dựng cộng đoàn. Noi gương Thánh Giuse – người cha thầm lặng nhưng đầy lòng tin cậy và vâng phục, Giáo họ Tri Yếu được mời gọi tiếp tục xây dựng một cộng đoàn sống động, nơi tình yêu Thiên Chúa và tình người hòa quyện. Và với sự chuyển cầu của Thánh Giuse, Giáo họ Tri Yếu hy vọng sẽ ngày càng thăng tiến trong ơn gọi làm chứng nhân của Chúa, góp phần làm rạng danh Thiên Chúa giữa lòng đời.
Ban Truyền thông Trang Quan