Trước thánh lễ, giáo họ đã long trọng tổ chức cung nghinh tượng Thánh Phê-rô trên dòng sông Chanh. Theo cha xứ An-tôn: vì đây là cuộc rước đầu tiên được diễn ra trên sông, nên sẽ mang dấu ấn lịch sử rất sâu sắc đối với giáo họ.
Trong phần mở đầu thánh lễ, cha An-tôn một lần nữa nhấn mạnh cuộc rước trước thánh lễ là thành quả của sự hiệp nhất yêu thương và minh chứng cho sự thăng tiến trong đời sống đức tin nơi giáo họ.
Trong bài giảng lễ, cha Đa-minh Trần Văn Quảng đã chia sẻ tới cộng đoàn về cuộc đời và những đức tính cao đẹp nơi thánh Phê-rô. Tuy là một con người bình dân học vụ, một ngư phủ nghèo khó, nhưng ngài đã được Chúa chọn gọi, và được đặt làm trụ cột của Hội Thánh. Cha Đa-minh cũng giải thích cho cộng đoàn về sự kiện hai Thánh Phêrô và Phaolô lại được Giáo hội mừng chung một ngày. Ngài diễn giải rằng Giáo hội cho chúng ta một bài học về sự hiệp thông: Một người tri thức, tài giỏi và một người là ngư phủ, bình thường; một người được theo Chúa Giêsu suốt 3 năm, người kia thì chưa ở với Chúa ngày nào, không biết Chúa là ai, lại ghét và bắt bớ người theo đạo… Điều đó cho chúng ta thấy, Giáo hội được xây dựng từ nhiều khác biệt, những con người có xuất phát điểm khác nhau. Giáo hội đón nhận sự khác biệt đó để bổ túc, nâng đỡ nhau, cùng nhau lớn mạnh trong Đức Kitô là đầu.
Cuối thánh lễ, ông trùm cả đã đón nhận những lãng hoa chúc mừng đến từ quý đại diện chính quyền các cấp, đại diện các tôn giáo bạn. Ông cũng thay lời cho giáo họ gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý cha cùng cộng đoàn.
Dịp mừng lễ quan thầy Phê-rô đã khép lại trong niềm vui và sốt mến. Nguyện xin Thánh Phê-rô luôn cầu bầu cùng Chúa, ban cho giáo họ Tranh Giang luôn sống trong hiệp nhất, yêu thương để lan tỏa hình ảnh Chúa trong thế giới hôm nay.
BTT. Gh Tranh Giang