Trước Thánh lễ, cộng đoàn đã sốt sắng tham dự cuộc rước kiệu Chúa Phục Sinh, kiệu Lòng Chúa Thương Xót và kiệu Thánh Vicente quanh thôn làng Tam Cửu. Đoàn rước diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với lời kinh tiếng hát dâng lên Thiên Chúa.

Khi đoàn rước tiến vào thánh đường, những lẵng hoa tươi thắm của các hội đoàn trong giáo xứ và giáo họ được trao tặng như những lời chúc mừng đầy yêu thương gửi tới giáo họ Tam Cửu trong ngày lễ quan thầy.

Trong bài giảng, Cha xứ Giuse đã chia sẻ về Lòng Chúa Thương Xót – nguồn suối yêu thương và ơn tha thứ vô biên mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loai. Đồng thời, cha cũng nhắc lại cuộc đời và gương sáng đức tin của Thánh Vicente, mời gọi cộng đoàn biết noi gương ngài, sống bác ái, trung thành và tín thác nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh.

Thánh lễ được tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và hiệp nhất.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện thay cho cộng đoàn giáo họ đã có lời tri ân Cha xứ, quý chức, quý khách và toàn thể cộng đoàn đã hiện diện, hiệp thông và chúc mừng giáo họ.

Nguyện xin Lòng Chúa Thương Xót luôn tuôn đổ trên mỗi người, và nhờ lời chuyển cầu của Thánh Vicente, giáo họ Tam Cửu ngày càng thăng tiến trong đời sống đức tin và yêu thương.