Trước Thánh lễ, trong bầu khí trang nghiêm và sốt mến, hội đoàn con Đức Mẹ của nhà xứ Đáp Khê và giáo họ Phả Lại đã dâng tiến lên Mẹ những đóa hoa tươi thắm – như biểu tượng của tấm lòng hiếu thảo, đơn sơ và yêu mến. Những lẵng hoa ấy cũng thay cho lời nguyện xin của đoàn con: ước được noi gương Mẹ sống khiêm nhường, trọn lành, và vâng phục thánh ý Thiên Chúa trong từng biến cố cuộc sống.
Thánh lễ đồng tế được cử hành trọng thể với sự hiện diện của Cha xứ Gioan Baotixita Bùi Tuấn Kiên – chủ tế, Cha Giuse Phụ tá Phạm Văn Hải, cùng quý Cha Dòng Đaminh: Cha Phêrô Nguyễn Văn Giang và Cha Giuse Vũ Công Danh. Đồng thời, quý ban hành giáo các giáo xứ Đáp Khê, Trung Hà, Đại Bát cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa cũng đã quy tụ hiệp dâng Thánh lễ, thể hiện sự hiệp thông sâu sắc trong ngày đặc biệt này.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế đã chia sẻ sơ lược về lịch sử Đức Mẹ Fatima – biến cố hiện ra tại Bồ Đào Nha năm 1917 – và ý nghĩa sâu xa của việc giáo họ chọn Đức Mẹ Fatima làm Quan thầy, để Mẹ luôn là Đấng bảo trợ, nâng đỡ đời sống đức tin cho mọi người.
Trong phần giảng lễ, Cha Giuse Vũ Công Danh (Dòng Đaminh) đã chia sẻ lời Chúa và những tâm tình thiêng liêng về lòng sùng kính Đức Mẹ. Cha nhấn mạnh: “Hãy tôn sùng Mẫu Tâm và siêng năng lần hạt Mân Côi” như lời Mẹ Fatima từng mời gọi. Chính việc lần hạt mỗi ngày là phương thế canh tân đức tin và nối kết tâm hồn chúng ta với Chúa Kitô qua bàn tay Mẹ Maria. Cha cũng khích lệ cộng đoàn sống xứng đáng hơn trong niềm tin, trở nên đẹp lòng Chúa qua những việc lành nhỏ bé và đời sống gia đình đạo đức.
Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.
Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện Ban hành giáo giáo họ đã có lời cảm tạ quý Cha đồng tế, cách riêng Cha xứ và Cha giảng lễ, cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện và hiệp thông cầu nguyện trong ngày mừng lễ Quan thầy.
Thánh lễ khép lại trong niềm hân hoan và những lời chúc mừng tốt đẹp gửi đến giáo họ Phả Lại. Mọi người ra về với tâm tình sốt sắng, tin tưởng rằng nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Fatima – Nữ Vương Hòa Bình – giáo họ sẽ luôn được bình an, vững bước trong đức tin, và ngày một thăng tiến trong tình yêu Thiên Chúa.
BTT – Giáo xứ Đáp Khê