Hành trình đức tin khắc sâu dấu ấn thời gian Giáo họ Mỹ Lộc nằm trên địa bàn xã Tiên Minh (mới), thành phố Hải Phòng {trước kia là xã thôn Mỹ Lộc, Tiên Thắng, Tiên Lãng, Hải Phòng} , là một cộng đoàn nhỏ bé với khoảng 50 gia đình và 179 giáo dân. Tuy số lượng khiêm tốn, nhưng nơi đây là mảnh đất giàu truyền thống đức tin. Dấu mốc ghi trên nhà thờ cũ là năm 1909, ngôi tháp ghi 1941 – hơn một thế kỷ trước – đủ để thấy hạt giống Tin Mừng đã âm thầm bén rễ và sinh hoa trái giữa lòng quê hương.

Năm 1976, ngôi nhà thờ xưa bị tháo dỡ vì biến chuyển xã hội. Suốt nhiều năm sau đó, giáo dân phải cầu nguyện tại gia đình, hoặc vượt quãng đường 4km đến nhà xứ Đông Côn tham dự Thánh lễ. Những năm tháng thiếu vắng mái nhà thờ là những năm tháng đức tin được thử luyện trong âm thầm và thử thách.

Năm 1996, đôi vợ chồng ông Inhaxiô Lê Văn Viện và bà Maria Lê Thị Chín đã quảng đại hiến nửa mảnh đất nhà mình để dựng nên ngôi nhà nguyện nhỏ bé. Trước khi về với Chúa, hai ông bà còn trao tặng phần đất còn lại như một lời gửi gắm mong ước xây dựng nơi đây thành nhà của Chúa, thành trái tim sống động của giáo họ. Điều đó đã hiện thực trong ngày trọng đại hôm nay.


Sau hai năm khởi công trong thao thức và nỗ lực không ngừng dưới sự hướng dẫn của Cha xứ Đaminh Cao Văn Đức, công trình nhà thờ mới đã hoàn thành. Và hôm nay, trong niềm vui xuân mới, cả cộng đoàn hân hoan chào đón quý khách mừng ngày khánh thành.


Nghi thức cắt băng khánh thành diễn ra trang trọng với sự hiện diện của Đức Cha Giáo phận, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ và quý khách.


Sau đó, Thánh lễ Tạ ơn được cử hành sốt sắng trong ngôi nhà thờ mới – nơi hội tụ bao ước mơ, nước mắt và niềm tin của nhiều thế hệ.



Trong bài giảng Chúa nhật II Thường Niên, năm A, Đức Cha khơi gợi ý nghĩa sâu xa của việc làm chứng cho Chúa giữa đời, như Thánh Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”. Ngài nhấn mạnh: một ngôi nhà thờ đẹp chỉ có ý nghĩa khi nơi đó có cộng đoàn sống đức tin mạnh mẽ, biết yêu thương, hiệp nhất và sẵn sàng liên đới.

Đặc biệt, Đức Cha cảm động khi nhắc đến sự chung tay của cả cộng đồng – kể cả những người không cùng tôn giáo – trong việc xây dựng ngôi thánh đường này. Ông trưởng làng và bà con lương dân đã không ngần ngại đóng góp công sức, vật liệu, tặng cả những cánh cửa gỗ quý. Một cụ già là thân phụ của vị trụ trì chùa trong vùng cũng thường nhắc: “Người có đạo là người có lương tâm tốt lành, cụ sẵn sàng giúp đỡ giáo họ.” Những câu chuyện ấy minh chứng cho sự hòa hợp tôn giáo, tình làng nghĩa xóm và nét đẹp của văn hóa liên đới. Ngay chính quyền xã Tin Minh mới cũng rất quan tâm và động viên bà con giáo dân.


Sau bài giảng, cộng đoàn tiếp tục sốt sắng tham dự Thánh lễ với phần phụng vụ Thánh Thể.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, Ông Trùm đại diện cộng đoàn xúc động dâng lời tri ân Đức Cha, quý Cha, quý tu sĩ và đặc biệt là các Sơ Hiệp Hội Con Đức Mẹ Thừa Sai Tin Mừng đã tận tình giúp đỡ giáo họ từ việc dạy hát, trang trí, đến cử hành phụng vụ. Ông cũng gửi lời cảm tạ chân thành đến quý cấp chính quyền, cách riêng xã Tiên Minh, thôn làng Mỹ Lộc, bà con lối xóm đã luôn đồng hành trong suốt hành trình kiến thiết nhà Chúa.


Niềm vui ngày khánh thành được nối dài trong bữa cơm thân mật đậm tình huynh đệ, nơi mọi người cùng sẻ chia câu chuyện đời – chuyện đạo, như một cộng đoàn đức tin thực sự sống động giữa lòng xã hội. Ngôi nhà thờ mới không chỉ là mái ấm phụng tự, mà còn là chứng tích của lòng trung tín, lòng biết ơn và tình liên đới – khởi đi từ lòng người và quy tụ trong tình yêu Thiên Chúa.

Ban Truyền Thông GPHP

Hình ảnh: Giáo họ Mỹ Lộc